Bố mẹ em chuyển phố về quê. Nói là quê nhưng cách trung tâm HN chả mấy. Nhà em mua về An Khánh ý ạ. Có mẹ nào ở An Khánh không? Làm quen nhận hàng xóm đi ạ. Căn này kiểu Penthous, nên nhà em có thiết kế lại, trông cũng đẹp (Đây là khoe tý) Ông nhà em có tiền sử bệnh tim khoảng 1 tháng nữa thì mổ, đặt van nhân tạo. Bà nhà em thì đau chân với dây thần kinh liên sườn. Chính vì nguyên nhân này, em muốn muổn hỏi các mẹ vì sức khỏe ông bà, em mua đệm lò xo thì có được không? Nghe nói đệm lò xo thì thoáng lưng và mát. Độ lún vừa phải. Em định mua đệm lò xo Cocoon 2.0 Có mẹ nào dùng loại này chưa ạ? Có bị lún võng lưng không?
Ui uoi. Xịn quá ạ. Penthouse thì xịn quá rồi. Nội thất chắc long lanh lắm. Giờ penthouse với shophouse đang là mốt đấy ạ
Ơ. Đau tim với đau chân thì liên quan gì đến đệm nhỉ? Loại đệm mẹ nó định mua giá khá cao đấy,nhưng tốt, nằm thoáng mát mà êm.
Êm nhưng cũng không bị võng lưng, không được mềm quá nữa bạn ạ. Mềm quá thì lưng sẽ mỏi, ngủ dậy sẽ bị đau lưng đó ạ.
Mình thấy hình như còn cần những chỉ số gì liên quan đến độ lún, độ võng nữa hay sao á. Mùa này còn nóng bức nữa, chọn đệm cũng phải nghĩ đến tính năng thoáng khi này nọ nữa. Bí lưng cũng khiến người già cảm thấy khó chịu. Như mẹ mình thì cứ mùa hè là khoogn dùng đệm, bà cứ dùng mỗi chiếu không. Về nhà thấy đau người, mình ko nằm được
Ôi, lạ thế. Mình thì ko có đệm là đau lưng, ko ngủ được. Chắc do thói quen nhỉ. Hic..hic.. Chiều trúc mới đau lưng chứ nhỉ?
Mua cho ng già thì cứ mua đệm cao su là tốt nhất. Cao su thiên nhiên đàn hồi tốt, tốt cho sức khỏe nữa ạ
Từ lâu rồi nhà mình ko dùng chiếu trúc. Trước đây thì thấy nó mát, xong thấy bất tiện vì mỗi lần giặt rất nặng, ko giặt thì sợ nhưng cái kiểu bụi, vi khuẩn trong kẽ các mắt trúc đọng lâu ngày gây dị ứng da. Mình cứ dùng đệm, mùa hè thì bật điều hòa mà, lo gì nóng đâu
Mình thấy có đệm lò xo cao su tự nhiên ý. Có lỗ thông hơi thoát khí. Người già trẻ con nằm đều tốt cả!
Nhà mình có nhà cho người nước ngoài thuê, chủ yếu họ yêu cầu dùng đệm lò xo mẹ nó ạ. Lúc đầu mới set up, không biết, đi mua đệm bông ép. Nhưng xong, khi khách vào, họ yêu cầu thay hết, lại thay, thanh lý một loạt. Bài học kinh nghiệm khởi nghiệp
Hi hi. Chắc là mẹ nó chưa chọn đc nệm như ý, chuẩn các kích thước là độ lún phù hợp nên oeis thế. Chứ mình thì không nằm đc chiếu lâu rồi. Mình cứ phải có đệm. Mùa hè cũng như mùa đông ấy
Đúng là người nước ngoài họ ko nằm đệm bông ép và ga gối sặc sớ đâu, họ chỉ dùng ga gối màu trắng thôi
Đệm Cao Su nhà mẹ nó dùng loại nào thế? Nhà mình mua đệm của Liên Á, dùng thấy Okie á. Mẹ mình là chúa kêu đau lưng, thế mà từ khi sắm bộ đệm này về, ko thấy kêu nữa, bảo ngủ đc ngon. Không biết có phải do tâm lý không nữa??? Hí...hí... Thời gian này, không thấy mẹ mình nói mất ngủ nữa. Cũng mừng
Uh. Nhà mình được bài học đầu tiên về khởi nghiệp. Thật sự là một sự tốn công sâu sắc. Giờ có kinh nghiệm hơn, đã tự quản lý đc 2 cái khách sạn vừa vừa. hi...hì... Vẫn chưa quên được bài học từ ngày này năm xưa bạn ạ.