"Rồi đơn hàng, hôm nay từ sáng đến chiều không ra đơn hàng đã thấy nhấp nhổm như ngồi chảo lửa. Khách vừa inbox là tôi như được lôi từ địa ngục lên thiên đường, vội vã nhào vào chat ngay. Inbox bạn bè một nghìn năm không trả lời nhưng inbox khách là trong vòng 1 phút phải có reply ngay lập tức." Haha, đúng tâm trạng của mình nè
Bài viết hay quá. E thấys dáng dấp của mh trong đó. Đúng là thương trường như chiến trường. Làm chủ không sướng như nhiều người vẫn nghĩ đâu ạ
E cũng ko có vốn, làm văn phòng tháng nào xào hết tháng nấy, chưa bao giờ cái ý định muốn bung hết tất cả nó lớn lao như thế nên quyết định nhịn ăn để nhập hàng, 2 tuần trôi qua rồi mới được 1 đơn hàng, biết là cái gì cũng phải từ từ vì mình mới bắt đầu, đường đi còn phải mò mẫm, tiền quảng cáo thì hoàn toan ko có rồi nhưng....sợ quá, sợ phải gục ngã, sợ cái cảm giác bản thân vô dụng ==" Có ai cũng như em ko, có ai đã kiên trì đến thành công không, cho e xin 1 khoảng thời gian để bấu víu với ạ
Thật đúng như hoàn cảnh của mình lúc này. Mới xin thôi việc xog nè. Cũng đang tự tìm hướng làm chủ, mà kinh doanh giờ kho quá hay mình chưa đi đúng hướng cũng ko bit nữa
bài viết hay quá mẹ nó ạ. Em cũng có chút danh phận trong công ty, nhiều lúc bực bội với sếp lắm, chửi đủ kiểu. Giờ tự làm cái part time job của mình mới cảm thấy kiếm ra đơn hàng nó chua le chua lét. hix
Kiếm tiền quả thực rất khó, mình cũng đang bắt đầu sự nghiệp nhưng khác với mọi người, ngành mình theo đuổi là chứng khoán
Em năm nay 22 tuổi và đang "khởi nghiệp". Cái chữ "khởi nghiệp" trong đầu em đơn giản đó chỉ là bắt đầu một công việc do tự mình làm, tự mình làm chủ. Ôi em chỉ muốn đứng dậy đập thẳng vào cái bản mặt của mình vì cái suy nghĩ nông cạn ấy. Em đang cảm thấy hối hận, cảm thấy mình quá non nớt để dấn thân vào hai chữ "khởi nghiệp". Còn quá nhiều thứ phải học, phải hiểu và trải nghiệm. Lắm lúc em muốn gục ngã, buông xuôi nhưng không bỏ được. Và giờ thì vẫn bết bát lắm. Ai muốn khởi nghiệp hãy chuẩn bị cho mình thật tốt, thật chu đáo chứ không vấp ngã là không đứng lên được.
Mình không startup gì cả, mà mình set up việc tay trái để kiếm thêm, bên cạnh việc chính. Mình hoàn toàn có thể tập trung làm ngành tay trái này nhưng tiếc những công lao đã bỏ vào công việc đang làm... Thuận theo thời vận, cứ như vậy xem tới đâu rồi tính tiếp.
Đoạn trích sâu sắc quá. Mình nhận thấy rằng kinh doanh, không cần nhiều vốn. Chỉ cần sẵn các kênh online, và học một chút kỹ năng digital thì chiến được rồi. Có thể bắt đầu từ bán ebook như mình, thời sinh viên; cũng có thể làm affiliate khi chưa có nhiều vốn... đều có thể thành công. Miễn là cảm xúc luôn thật mãnh liệt. Rất nhiều cách làm, chứ không nhất thiết kinh doanh là nhập hàng, là thuê mặt bằng để phải chịu nhiều rủi ro.