Ai đang có ý định đi cát bà thì xem xét lại nhé. Tắc khủng khiếp luôn. M đi hôm t4 13/6 từ 6h sáng đến 3h chiều ra đến nơi.9 tiếng. Ngày cuối tuần chắc dã man hơn. Ai đi nên cân nhắc.
Nhà e mới đi hum đầu tháng 6 vừa rồi. Nhà e có đứa em đang làm ở Vườn Quốc Gia ngoài đó nên ra đó ăn ở luôn nhà em ấy. Nếu đi xe khách từ HN thì mn đặt vé xe của Daiichi travel(85 nguyễn hữu huân, hà nội), giá vé thường là 200k/1 vé(Nếu có người quen đặt hộ thì 150k/1 vé), xe ra tận ngoài đảo Cát Bà luôn. Du Lịch Cát Bà mọi người có sắp xếp: buổi sáng đi thăm vườn quốc gia, động Trung Trang. Buổi chiều thì thuê du thuyền đi quanh vịnh(giá thuê khoảng 1,5-2 triệu/1 lần, nếu đoàn ít người có thể đi ghép với đoàn khác để share chi phí) + tắm biển. Mọi người nhớ mang theo chút đồ ăn + nước uống tự túc sẽ đỡ được kha khá chi phí, vì đồ ăn, nước ngoài đó đắt gấp 2,5-3 lần so với bình thường. Đặc biệt, hải sản ở đó rất ngon, nhà e ra chợ Cát Bà mua hải sản về tự nấu nướng, vào mùa du lịch giá hải sát đội lên gấp 2-3 lần, mọi người lưu ý để trả giá cho hợp lý nhé. À, nếu du lịch vào mùa hè này thì mn cố gắng đi vào các ngày trong tuần(tránh đi vào ngày cuối tuần) được thì tốt, vì ra cát bà phải đi phà, vào ngày cuối tuần thì phà đông lắm, nhìu xe nên đứng đợi phà cũng khá lâu, sốt ruột, xe cộ đi lại ở cát bà vào cuối tuần cũng đông, nhìu lúc tắc đường ở đoạn gần bãi biển. Túm váy lại là mọi người nên đi Cát Bà nhé, ra đó vừa có núi có biển, k khí sạch sẽ thích lắm
Thôi từ bỏ bà vs chả ông. Mệt lắm b ah. Chiều ra, chiều về tắc hết. Ai đi thì tầm t8 hãy đi. Cho nó hạ nhiệt đã. Hic
Đúng là nên đi từ cuối tháng 8 sẽ dễ thở hơn. Năm rồi mình còn đi vào đợt tết dương lịch, tuy không tắm biển được nhưng cực kỳ thích vì vắng vẻ và không khí trong lành
có nhiều tiền thì đi kiểu nhiều tiền, ít thì đi kiểu ít. Thanh niên phần nhiều toàn du lịch bụi mà vẫn ok đấy thôi
E đang ở Cb đây. E xuất phát 3h30 từ hà nội, đi oto 7 chỗ. Đến phà cầu gót là 6h. Đến là đầy phà đc di luôn. Đi sớm nên k tắc. Đi thêm vườn quốc gia chờ đến trưa mới đc check in
M trc ở ks Hải Sơn 27 tùng dinh cb. Giá cả tốt, phòng sạch sẽ rộng, thoáng. Nhưng riêng khoản ăn uống thì cay cú. Đoàn m đi 18ng lớn vs 6,7 trẻ em. Thống nhất trc khi đi là bọn m mua đồ về ks chế biến vs giá 300k/bàn 6ng x 3 bàn. Ăn đc bữa đầu tiên rất ok ( vì cử ng trông đồ ) bữa t2 muộn ra ngoài ăn. Bữa t3 đi mua đồ về để đấy nhờ ks chế biến thì bị ép giá 500k/bàn. Cay quá ko lgi đc đành đ.ý rồi cả đoàn đi tắm biển. Về dọn bàn ra thì thấy bị bớt tầm 1/2 hoặc hơn nguyên liệu mua về. Cay. Cơm mang ra thì nguội ngắt. Cãi nhau luôn tại chỗ, bữa t4 ra ngoài ăn luôn. Đây là trải nghiệm của m. Nếu chỉ ở mà ko ăn thì ở đây cũng rất ok.