ối trời, có 80tr mà ko làm ăn mẹ nó lo nghĩ cái gì. Bớt lại 20-30tr phòng thân gia đình ốm đau, còn đi nhập hàng 70%, còn đầu bảo vào quảng cáo facebook ngay và luôn. Tiền ở đó chứ ở đâu ra. mẹ nó làm tháng 2-3tr mà cũng chấp nhận thì pải thay đổi ngay đi.
Nói thật là trc e cũng từng đầu tư bán hàng fb 1 lần. Cũng đầu tư chừng 40 triệu nhưng k biết tính toán nên hàng họ ế ẩm, sau phải bán xả lỗ. Cày trả nợ mãi. Nên giờ nghe đầu tư mới sợ. Giờ vốn bán hàng onl của e chỉ chừng 10-15tr thôi. E đang định đi học mấy lớp dạy bán hàng fb nhưng nhiều ng khuyên là toàn bốc phét thôi . Nên đang k biết phải làm j. Vì sợ đổ tiền ra mà k biết quảng cáo thì lại toi
tại vì cái nhu cầu cuộc sống của mình vốn nó pahri thế mà, trước em làm còn chả đủ tiêu mn ạ. 1 năm trở lại đây mới tăng thêm thu nhập. mới nhìn lại quãng đường trước mình từng trải qua, mới thấy mức chi tiêu hãi hùng
Dạy Fb không ổn đâu. Mình đi nghe 1 lần rồi. Nó tô vẽ ra, làm 1 cái phễu to toàn review ảo để bán khóa học mà thôi. Học SEO thì được, nhưng phải đầu tư bài bản và mất công lắm. Nếu chồng bạn làm được thì tốt. Mình tự SEO mảng phụ cho vợ bán hàng kiếm thêm ngoài lương đây.
Mình thấy những khoản chi tiêu đó là nhu cầu thiết yếu rồi. Mn nên tìm cách gia tăng thu nhập đi thôi.
Hihi ck mình tồ lắm k biết j đâu. Mình cũng nghe quảng cáo mấy khoá học rầm rộ lắm nhưng mọi ng đều can nên mới thôi. Cũng thấy có bạn bảo vào đó học khoá này nó lại mồi chài mình học khoá đắt tiền hơn. Chứ k phải học xong là làm đc việc đâu
Đất thì e k có tiền (có đi vay thì vốn cũng phải có dăm ba trăm chứ). Vàng thì tăng chậm, đầu tư lâu dài thì đc. Chứng khoán thì phải hiểu biết, amateur là chết ngay. E thấy buôn bán may ra còn có khả thi nhất