nhà mình thì trước cưới và sau khi cưới chưa có em bé thì ok lắm, nhưng từ khi có con vào thì cũng có nhiều vấn đề hơn, nên tình cảm thực sự thì ko còn được như lúc trước nữa, nhưng vẫn làm tròn bổn phận và nghĩa vụ!
Mẹ chồng em từ hồi yêu nhau e đã xác định k thể ở cùng rồi. Ai đời con gái ruột của bà chửa đứa cháu đầu tiên về chơi bà vẫn kệ cho tự giặt đồ chị ấy bụng bầu k giặt đc lại nhờ ny e mang ra ngoài giặt hộ, trưa 2 mẹ con ở nhà bà trông hàng k đi chợ nấu cơm đc c ấy về bà cho ăn bánh mì chấm sữa luôn mà trong khi bầu tháng t5 @@ may any em cũng biết nên cũng nói là cưới xong bọn e ở riêng luôn không thì ngán lắm
sắp cưới cũng lo lắm ý suy nghĩ về cuộc sống sau này, rồi con cái..... nhiều thứ lắm nhưng rồi cũng qua hết ah