Hôm nay 1/4 chủ nhật năm 2018 nhà tôi có dạo chơi trong khuôn viên của Flamingo Đại Lải and Resort, trong lúc bé trai nhà tôi chơi trong khu vui chơi rừng thông cho trẻ em, bé đã cởi giày để trèo lên cầu trượt và tham gia các hoạt động khác. Ấy vậy mà kẻ xấu nhân cơ hội thấy giày cháu đã nhanh tay thó mất đôi giày! Giày của cháu tôi mua vào sinh nhật lúc cháu 5 tuổi hiệu Adidas, lúc mua có giá 1 triệu đồng, là món đồ có giá trị nhất của cháu với ý nghĩa hi vọng cháu có đôi giày tốt để đi lại cho vững vàng vì cháu hay bị ngã. 1. Tôi thực sự mất niềm tin vào xã hội, có đôi giày trẻ em thôi mà cũng tắt mắt lấy cho bằng được! 1m2 không biết bao nhiêu thẳng ăn cắp. 2. Tôi tìm mọi lý do biện minh cho hành động của họ, xỏ nhầm chắc là không vì trẻ em luôn nhận rõ đồ của mình. Chỉ có người lớn là những người biết rõ ko phải của mình mà cũng lấy. 3. Cháu chơi có 30 phút nhưng phải đi chân đất trong khu resort đến cả buổi, vì đi theo đoàn. 4. Tôi không hề tiếc đôi giày nhưng vì không thể nghĩ là có thể mất giày trong đó, vì hầu hết những người đi dạo trong khu khuôn viên đó không phải là người nghèo, chỉ vì là họ có tính ăn cắp mà thôi. 5. Chúng tôi có đi tìm lại mọi ngõ ngách tại khu vui chơi nhưng ko hề tìm thấy. 5. Nếu được tôi nguyền rủa kẻ ăn cắp đôi giày của con tôi! Nếu chúng đã và đang là cha là mẹ thì khi chúng ăn cắp thì con cái chúng lớn lên cũng giống chúng mà thôi. Những vận xui rủi của chúng tôi sẽ truyền hết sang đôi giày mà chúng đã lấy. 6. Nếu được mọi người thấy có cháu bé nào đi đôi giày này thì khả năng đôi giày đó chính là hàng ăn cắp. Đôi giày này tôi chưa chắc là đã độc ở Việt Nam nhưng chí ít nó rất đặc biệt ở Miền Bắc và đã ngưng sản xuất từ lâu. 7. Tôi viết bài này chỉ muốn giải tỏa những gì ở trong lòng, muốn tin rằng trong các hội còn có những người tử tế, để khi đi đâu không phải e dè, nơm nớp lo sợ bị mất đồ! Sợ hãi thật sự. Cảm ơn đã đọc!
Văn bạn thật hay Nhưng bạn cũng thật đáng sợ Mình muốn góp ý đôi lời thế này Thứ nhất, chúng ta đều là người Việt, nên đương nhiên phải hiểu điều tối thiểu ra nơi công cộng phải tự có ý thức mà giữ đồ của mình, mình không coi thì chả ai coi giúp Thứ 2, địa điểm mất của bạn là khu vui chơi kia, nên bạn có thể post bài này vài diễn đàn của nó mà phản ánh, hoặc post lên trang cá nhân của bạn cho bạn bè của bạn vào đọc Còn diễn đàn lamchame chả liên quan gì, nên bạn đừng vào đây chửi đổng bằng những lời cay nghiệt đó Mình vẫn nhớ bà mình ngày xưa dạy đại ý kẻ cắp nó lấy đồ của ta, thì nó phải gánh tội thay cho ta, nhưng nếu ta nguyền rủa nó, thì ta lại mới là người gánh lại hậu quả Còn riêng cái điểm số 6. mà bạn liệt kê ấy, nói thật ra ngoài đường có ngày bạn vỡ mồm đấy, đừng hồ đồ láo toét phán bừa như thế khi đôi giày của bạn chỉ là loại sx hàng loạt, và không có đặc điểm nhận dạng riêng mà bạn bảo cứ ai đi đôi đó là có khả năng ăn cắp của bạn
Cảm ơn bạn đã góp ý, đó là trong những phút hồ đồ, cảm giác quá bức xúc khi bị mất đồ nên mình mới viết như vậy, ai ở trong hoàn cảnh bị ăn cắp đồ mới cảm nhận được, đồng thời mình xin lỗi tất cả những ai đọc bài này mà cảm thấy bị xúc phạm. Thứ nhất, bạn nói rất đúng, mình là người Việt nên từ giờ mình sẽ ghi nhớ không bao giờ để đồ mình rời khỏi tầm mắt mình, xin cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Thứ hai, mình đã tìm các trang của Flamingo nhưng ko có trang nào để mục phản ánh hay bình luận, mình cũng đã viết bài cảnh báo mất đồ cho các bạn mình, nhưng đâu để làm gì, kẻ trộm đâu có đọc được nhưng mình cũng muốn viết lên đây nơi mà có những người làm cha làm mẹ, vì mình biết trong khu vui chơi đó hầu hết là những người đã làm cha làm mẹ cho con đi chơi có điều kiện một chút mà lại làm những trò ăn cắp như vậy. Mình không cần lượng người đọc nhiều làm gì, mình muốn viết để giải tỏa nỗi lòng, bạn có hiểu câu "com cóp cho cọp nó xơi" không? Nó khá đau đó bạn à? Theo bạn người bị mất đồ rồi mà còn ấm ức rồi ngậm nuốt vào người thì mới được, còn chửi bới rủa xả thằng ăn trộm thì bị gánh hậu quả sao bạn? Còn thằng ăn trộm nó chẳng làm sao, nó cứ ăn không hoài vậy à ? Làm ơn xin bạn rủ lòng thương người bị mất đồ mà lại bất lực như mình ko biết tìm thằng ăn trộm ở đâu nên mới phải viết bài này. Nếu bạn có đọc tiêu đề, mục nhắn tin cho nhau, mình nhắn tin cho kẻ trộm giày của con mình chứ không nhắn cho bạn đúng không? Xin lỗi bạn chứ mình cũng ko có nói là ai đi đôi đó thì chính là kẻ cắp, bạn có đôi giống như thế không mà bạn xửng cồ lên thế bạn ? hay mình động chạm gì đến bạn, nếu người mình gửi tin không phải bạn thì bạn quan tâm làm gì nhỉ, đôi đó sản xuất từ cách đây 3 - 4 năm mình mua size to để đến giờ cho cháu đi, lúc sản xuất cũng order từ nước ngoài, và đến lúc cháu đi thì ngừng sản xuất từ lâu, đôi của cháu là đôi mới theo bạn nó còn hàng loạt nữa không? Mà bạn đừng căng thẳng như vậy, người ta nói trên mạng thì tự do nói, tự do bày tỏ, bạn nói như vậy nhưng cũng đâu có sợ vỡ mồm đúng không bạn? Cảm ơn bạn !
Share mã Multilogin 50%-60% OFF cực lời Xài proxy mạnh hơn khi kết hợp với Multilogin 1-st antidetect browser on the market – có bản dùng thử! / Stronger proxy performance with Multilogin 1-st antidetect browser on the market – trial available! Mua Multilogin qua link này sẽ được tặng tool tự động hoá xịn nhất cho Multilogin (Buy via this link and receive the best FREE automation tool for Multilogin) Don't use Excel or Powerpoint documents for your basic word processing needs.