Thú thật bình thường em cũng ko quan tâm tới thời trang Việt nhiều vì thấy nó xa dời thực tế, chẳng ứng dụng được gì cả, em cũng không ưa gì mấy cô người mẫu vì nhiều thị phi, bị gọi chân dài não ngắn, rồi cặp kè đại gia các kiểu. Kể cả mấy chương trình The Face vs VN Next top e cũng thấy như mấy trò mua vui. Nhưng show Xuân hè vừa rồi của Đỗ Mạnh Cường làm em cũng nghĩ lại, thường mình đi giày mấy phân đã kêu trời ơi đất hỡi rồi, mấy cô này đi giày chắc phải chục phân mà còn catwalk trên sân golf, lại còn cả đoạn dài phải cây số, rồi phải thể hiện làm sao cho người xem cảm được cái đẹp của bộ trang phục. Thế mới biết nghề người mẫu cũng có khổ cực của họ, phải tập luyện và nỗ lực nhiều lắm mới làm được như vậy. Từ giờ chắc sẽ phải thay đổi cách nhìn và tôn trọng người ta hơn.
nghề nào chả là nghề, miễn không phạm pháp, phạm lương tâm là được, cần phải tôn trọng người ta. Show này của Đỗ Mạnh Cường công nhận liều thật, đi trên sân gold dài dằng dặc, mình có theo dõi facebook bạn Đỗ An chồng của cô ng mẫu Lê Thúy thấy kể ngã trẹo chân mà vẫn phải cố giữ thần thái đi thêm bộ nữa, trời thì nắng. Nói chung cái nghề này người ta nhìn hào nhoáng vậy chứ để được mấy phút tỏa sáng trên sàn catwalk cũng khổ lắm. Mà công nhận trong mấy nhà thiết kế Việt nể nhất ông Cường, sáng tạo, chỉ k hiểu tiền đâu mà ông ý tổ chức đc show trong tận Laguna, mắc lắm đó
Laguna Lăng Cô vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm hoạt động, chắc show này của Đỗ Mạnh Cường do họ tài trợ, chứ thiết kế thời trang, giàu đến đâu cũng lấy đâu ra tiền mà mời toàn sao vip, sao hạng A, ở trong khu phức hợp nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam
mỗi người có một nghề riêng và nghề đó có mỗi người có cách nghĩ khác nhau, cũng có cái mặt lợi, hại của nó
DMC là thương hiệu show sau ngày lại càng đẳng cấp và độc đáo hơn show trc, từ thiết kế cho tới đầu tư trình diễn, người mẫu, địa điểm tổ chức, như chính đẳng cấp thời trang của anh ấy vậy
ước gì đc làm đại gia, tới Laguna coi show ĐMC, ngắm các chân dài, lại được ở resort đẳng cấp 5 sao nữa thì quá tuyệt
chưa đi nhưng nghe bảo Lăng Cô hoàng sơ vắng vẻ lắm, làm gì có chỗ nào hoành tráng như này để tổ chức show nhỉ
Lăng Cô vắng vẻ, chỉ có 2 resort 5 sao nổi tiếng là Angsana và Laguna, Laguna này có cả sân golf mà, cách đây 5 năm mình đi đã có rồi
Em từng đi ngày hội open day ở Huế nên có cơ hội được tới vịnh Lăng Cô và ở trong resort Laguna, thực sự cảm nhận của em thì đây là resort rất đẹp và chuyên nghiệp, xứng đáng đẳng cấp 5 sao. Không gian phòng rộng, sang trọng. Quang cảnh phong phú tuyệt đẹp có cả hồ bơi, sân vườn...đồ ăn ngon và các anh chị rất nhiệt tình, mến khách luôn ý
show này tổ chức hoành tráng, nghe nói mời toàn hoa hậu với chân dài khủng, có cả Kỳ Duyên, Hương Giang. Xuân Lan.
Hương Giang đẹp thật, từ ngoại hình đến thần thái xứng đáng là hoa hậu chuyển giới. Mà đi catwalk trên cái sân gofl gập ghềnh nên các chị toàn chọn guốc đế xuồng thay vi gót nhọn =))
Nói chung từ trang phục, đến bối cảnh và dàn mẫu đều rất xuất sắc. Với BST này nếu tổ chức ở những sân khấu chuyên nghiệp thì lại ko nổi bật và hòa quện được như ở Lăng Cô. Bối cảnh sân golf nền xanh rất hợp với màu vàng chủ đạo của các thiết kế