Hôm nay con em đi thi đại học. Em thì ở nhà chờ bố con nó mà lòng sốt ruột quá đi. Em không dám gọi cho bố nó, sợ ông ý ở ngoài chờ cũng lo. Sáng giờ em cứ loanh quanh đứng ngồi không yên, thấy còn hồi hộp hơn hồi xưa mình đi thi nữa chứ. Có mom nào như em không (
Cảm ơn Mẹ Bống nhé! Bé lớn nhà mình sn 2000, mới ngày nào còn bập bẹ tập nói mà giờ đã thi rồi. Các con giờ lớn nhanh quá (
Chúc em nhà mình thi tốt ạ. 3 năm trước cháu cũng từng trải qua những giây phút căng thẳng trong phòng thi, nhưng nghĩ ở nhà có bố mẹ lo lắng, ngóng chờ nên luôn cố gắng hết sức mình. Và không uổng động lực to lớn đó, năm ấy cháu thi được 26 điểm, và có thể vào được ngôi trường mà mình yêu thích
Bé nhà mình mới gọi điện về rồi nè. Khoe trúng tủ chứ. Nghe thấy tiếng cười của con mà tim mình như vỡ òa luôn
Hôm nay thi tốt nghiệp PT lấy điểm đại học luôn rồi ạ. Hẳn nào sáng đi qua trường Việt Đức đông quá. Giờ các con đi thi bố mẹ còn hồi hộp hơn cơn đó.
Hôm nay bắt đầu thi rồi đó mom. Chiều bố con nó ăn vội vàng rồi lại chuẩn bị đi thi tiếp mà mình cứ lo thôi Có làm mẹ mới hiểu đc ngày xưa ông bà đã lo cho mình như thế nào. hic
Bé nhà mình nói rằng tuy khó nhưng mà dạng đề này đã được ôn và làm thử nhiều rồi nên làm nhanh lắm. Chứ như mình không học qua nên nhìn vào thấy khó vô cùng, 2 tác phẩm rồi lại liên hệ so sánh. ôi ôi
Đang ngồi đợi con ) tranh thủ vô diễn đàn. Sáng nay có mấy chục cháu bị đình chỉ thi rồi đây http://thiquocgia.vn/p/26-thi-sinh-...n-1811.html?utm_source=fb&utm_medium=trang_sd
Trưa về cũng thấy bé nhà mình kể có bạn đang làm bài thi mà ngất giữa giờ, chưa rõ lý do, nhưng có lẽ là do căng thẳng quá. Thương các bé ghê