Mọi người cho e xin ý kiến với ah. E vừa sinh cháu đang ở cữ bên nội. Bà nội thương 2 mẹ con đêm hôm nên vào ngủ cùng. Nhưng mặc nỗi bà lại bị chứng ngủ ngáy. Con e ban đầu hay giật mình nhưng quen nhanh. Còn e thì chưa quen đc. Nay là đc 15 ngày rồi. Bà ngáy chán,con ọ ẹ sắp thành cú đêm chính hiệu. Khổ nỗi nữa phòng giáp vườn nhiều cửa chả dám ngủ mình. Chồng đi làm xa. Vậy giờ e phải làm sao đây ? Huhu
MN còn sướng chán, nghĩ đến cảnh về nhà ck ở cữ mà nhắc lại em thấy vẫn tủi thân Đứa đầu sinh, mẹ đẻ em sang ngủ cùng được 1 tuần, khi mẹ em về lập tức bà lên nhà trên, tính em sợ ma, bà ngủ nhà trên nhà dưới độc 2 mẹ con, đêm khuya, nhà em lại giáp với nhà bỏ hoang, em sợ không thể ngủ nổi... đứa thứ 2 thì em lên nhà bà ngủ nhưng mẹ đẻ em về hôm trước hôm sau bà sang giường khác ngủ, để 2 mẹ con vật nhau. Tính người ngủ gáy không sửa được đâu, thui mn cố gắng vậy. Khi nào bà gáy to quá, mn lấy chân giậm xuống giường bà hết ngay nhưng chỉ được 2p lại gáy, vì bà ngoại em cũng vậy.
Ôi, nếu không muốn ngủ cùng bà nữa thì cứ trao đổi thẳng thắn. Mình trước cũng vậy, mc ngủ cùng được 1 đêm xong là bảo bà thôi đừng ngủ cùng nữa,
Các mẹ còn sướng chán là mẹ ck ngủ chung . E đẻ 3 đứa mẹ ck chưa biết đến cháu là gì. Có nằm cùng là vì phòng bà ko có điều hòa sang nằm cho đỡ nóng.
trông con mệt mà Mẹ nó vẫn tỉnh nhỉ. phải mình mình dập cầu giao sấm đánh bên tai cũng chẳng tỉnh í hihi
Ngủ với con chứ có phải ngủ một mình đâu mà sợ trời? ở cữ, đêm đã ít tg được ngủ mà còn chịu đựng tiếng ngáy sao
Các Mẹ ơi, giờ hết sợ tiếng ngáy rồi có Chai xịt Night Comfort đơn giản và hiệu quả lắm Vào xem công dụng của Night comfort cho yên tâm nhé.
Tớ sinh con toàn ngủ đêm một mình hoặc ngủ cùng chồng. Mc ra ngủ cùng 3 đêm ở bv (tớ toàn mổ hết nên ở bv 3 đêm.). Mc ngủ lăn quay, mình toàn tự lọ mọ pha sữa và thay bỉm cho con. Mc còn ngáy rung bệnh viện, làm mình ngượng với giường bên cạnh. Sợ. Lần thứ 3 này sinh đúng dịp tết, mình nói khéo với chồng là: thôi tết đến, bà bận bán hàng thì đừng gọi bà ra... mà ko biết có thành công ko nữa