học đại học cũng cho con nhiều trải nghiệm thú vị nhiều người bạn tốt mà các con sẽ khó tìm thấy ở nơi nào khác, nên thực sự cũng rất mong con vào được đại học
Nhớ ngày trước mình đi thi đại học và đỗ 2 trường top đầu. 1 là y đa khoa thái nguyên, 2 là đại học dược hà nội. Mình rút ra 1 số kinh nghiệm như sau: 1. Trước 1 tuần thi không nên học, hãy để cho thí sinh được chơi được thoải mái nhất. Nếu bé nào lo lắng hãy giành 2h mỗi ngày đọc lại lý thuyết, còn việc làm bài tập làm đề thi thôi dừng. 2. Ba mẹ, người đi thi thật thoải mái. Thí sinh không muốn nge và không muốn gia đình kể về việc mình làm bài thế nào, nên hãy hạn chế điều này khi nc vs người khác trước mặt cháu. 3. Cố gắng cho cháu xuống điểm thi sớm hơn, để cháu gặp bạn bè, để nc thoải mái
tình thương lớn quá nên con áp lực mà ) chúng nghĩ bố mẹ thương mình vậy mà mình ko đc kết quả như ý thì day dứt lắm
ồ, bạn giỏi quá ) nhưng mà cái ý thứ 2 hơi khó bởi lo lắng quá mà vô tình các bố mẹ hỏi cho đỡ lo lắng thôi ạ
mình thấy ko nên so kết quả đâu đằng nào cũng thi xong rồi ) cho em nó đi du lịch hay gì đó thư giãn rồi sau có điểm thì xem )
đọc qua lại nhớ hồi đi thi đại học của mình, ba mẹ ngồi ngoài đợi có khi còn sốt ruột hơn con mấy chục lần