Sẽ rất khó khăn chị nhé, con đường mình đồng hành cùng con là cả một "cuộc đời" vì thế chị cứ dũng cảm đối mặt, gặp cái khó thì từ từ gỡ ra. Khi con lớn hơn chị nên nói thật với con và tìm cách nói để con dễ hiểu vì sao chỉ có mỗi mẹ đồng hành cùng con mà không phải là ba mẹ. Cố lên chị nhé
Cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Mọi thứ sẽ dần ổn thôi, có bà ngoại nữa chủ yếu sau sinh em nghỉ ngơi có sữa cho con, ăn uống đủ chất...sinh con ra tưởng lâu chứ vèo cái đầy năm nhanh lă,s
em cũng tủi thân lắm, nhiều lúc khóc mệt mỏi nhưng nghĩ mk khóc thì con mình ảnh hưởng lại gạt nước mắt
vâng em cũng đã lo lắng sợ sệt nhưng em nghĩ em bây giờ khác rồi, em nghĩ mình may mắn khi có con các chị ạ em cảm ơn các chị lắm, em sẽ còn phải học hỏi các chị về kinh nghiệm nuôi con, em có tìm trên mạng nhưng áp dụng được tùy cái thôi
Ko biết mom trải qua những gì nhưng qđ giữ lại bé Sâu là đúng đắn đó. Về quê rồi sinh con, dần dần các cụ sẽ bỏ qua những điều giận mẹ nó thôi. Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông. Khi nào sinh thông báo cho mn nhé.
Người mẹ nào rồi cũng sẽ đủ tình yêu, kiến thức và kinh nghiệm để nuôi con. Có lẽ cái cần nhất với em là sự động viên tinh thần, vì lúc ở cữ chị em thường yếu đuối Nếu có như thế, em hãy tự nhủ cố gắng lên. Sau sinh nếu sức khỏe tốt tinh thần cũng sẽ tốt hơn, nên em hãy chuẩn bị tốt nhất về điều kiện sức khỏe nhé!
mình ko biết bạn hơn mình tuổi hay ko nhưng mk thấy bạn quá vô duyên đó bạn à, ok bạn hiện đại bạn quyết định được cuộc sống của bạn nhưng bạn nằm ở gầm giường nhà người ta à mà bạn biết cuộc sống của người ta. trên đời này cái quái gì cũng sảy ra hết được á, bạn có biết mai bạn thế nào ko. con bé nó chửi đàn ông hay nó đòi bình đẳng à??? có những chuyện ngoài ý muốn thì mình phải chấp nhận. không an ủi động viên mà vậy cảm ơn người phụ nữ hiện đại hãy cố làm cuộc sống của bạn tốt nhé đừng dính vào những chuyện ko đâu mạnh mẽ quá mà ))
Sắp vào lớp 1 đây mợ ạ. Giờ còn chưa biết đón con kiểu gì đây, tan học sớm mà mình phải đi làm, đau đầu lắm ợ.
bác nhờ ai đón hoặc nhờ ai gần trường giữ bé giùm mấy tiếng rồi bác qua đón, bé lớn rồi thấy cảm phục bác quá, chúc bố con bác luôn mạnh khỏe ^^
Nhờ luôn bác bảo vệ mợ ạ, chúc mợ luôn vững tâm nhé, chẳng có gì quý bằng con cái đâu mợ ạ. Nên những người như tôi và mợ không cho phép mình yếu đuối trong bất cứ hoàn cảnh nào.