mình từng dính 1 cái ks 5 sao nhưng chất lượng thì 1 sao đợt đi Nha Trang, nói chung thất vọng gì mà phòng tắm ko có nổi dầu gội xà phòng. Laguna chắc ko thể, mời được ĐMC vs dàn khách mời khủng chắc cũng ok
trước giờ ít người biết tới vịnh Lăng Cô, nhờ có show này mà Lăng Cô đc quảng bá nhiều hơn rồi, mong rằng sẽ ko bị khác thác du lịch thương mại hóa như các vùng biển khác
Lăng Cô còn được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới nữa đó bạn, thuộc con đường di sản miền trung gồm cả Huế, Thánh Địa Mỹ Sơn, Hội An
nhiều khi nghĩ cũng may là người ta chưa biết tới Lăng Cô nhiều, nên đi Lăng Cô vẫn yên tĩnh, đẹp tự nhiên là thiên đường để khám phá và nghỉ dưỡng
đi Lăng Cô chắc cũng ko bị chặt chém như các chỗ khác nhỉ =)) được ăn hải sản ngon rẻ thì còn gì bằng
nghe nói vua Khải Định còn xây hành cung ở đây nữa thì đẹp và phong thủy chuẩn rồi, mà bây giờ vẫn còn lăng Khải Định trên núi Châu Chữ thì phải
LC tháng 5 là đẹp nhất, tầm này đi vẫn đẹp, xanh thì không bằng biển Nha trang nhưng mà trong veo hơn nhiều. tầm tháng 5 nên sóng rất hiền hòa.
Nếu đi quốc lộ 1, bên trái là bãi biển, bên phải là đầm Lập an (nếu nhìn về phương Nam) Đầm Lập an dài vài cây số, xung quang có núi, có các đường trải nhựa rất xịn chạy bên Tây, Đông và giữa hồ. 1 vài mảnh hồ rời rạc trong tổng thể đầm, đi ô tô theo đường vào được. Đầm này đẹp nhìn mênh mông quá, to hơn hồ Tây nhiều
nghe về "xuất xứ" tên gọi "Lăng Cô" vốn xưa đây là nơi đất thơm cò đậu, rất nhiều cò, người dân gọi là Làng Cò, sau đọc chệch thàng Lăng Cô. Cũng có giả thuyết cho rằng xưa có người con gái tới làng, dạy cho dân làng đánh bắt hải sản, sau dân làng lập miếu thờ cô và phần mộ - Lăng của cô cũng ở làng này, từ đó dân gọi làng này là Lăng Cô.