đợt năm ngoái gia đình mình cũng đi nghỉ dưỡng ở Bạch Long Vĩ mấy ngày, công nhận làm ăn vất vả mà đc mấy ngày ăn sung ở sướng cũng bõ
bạch long vĩ cũng đẹp nhưng ít chỗ tham quan, ở tận mấy ngày sẽ chán, đi Lăng Cô có thể đi Huế hoặc ĐN nữa
Nếu đi Lăng Cô bạn có thể đi từ Huế hoặc Đà Nẵng. Nếu đi từ Đà Nẵng bạn lại có 2 lựa chọn tiếp theo là đi theo lối đường hầm hoặc qua đèo Hải Vân. Nếu có thời gian, mượn được xe máy thì theo tớ nên đi qua đèo Hải Vân, cảnh đẹp lắm
trước mình ở Angsana, chỗ họ có ô tô đưa đón đến tận cả các điểm du lịch nhưng mình vẫn thuê xe máy đó, cảm giác tự trải nghiệm nó khác hẳn
đi ngay và luôn mẹ nó ạ, làm việc vất vả dành dụm cũng nên nghĩ cho mình, với cả tầm này LC vẫn còn đẹp và ít người
nói người mẫu chân dài não ngắn là luận điệu của mấy ng gato đố kỵ thôi, ko đẹp bằng ng ta nên phải dìm hàng =))
đẹp hơn, kiếm nhiều tiền hơn mà là chân dài não ngắn thì mấy ng kia là chân ngắn mà não cũng ngắn luôn ah =))