Cả nhà ơi, giúp tớ với ạ Tớ là mẹ bỉm sữa, ở nhà bán hàng online. Tớ lấy hàng của bạn T, hàng kém chất lượng nên tớ gửi lại bảo hành. Bạn í hứa hẹn lên xuống trả lại tớ tiền, mà giờ k liên lạc được. Giá trị đơn hàng khoảng hơn 10 triệu, các mẹ có kinh nghiệm gì về vấn đề này k ạ. Nếu thuê luật sư kiện thì liệu có lấy lại được tiền k ạ. Bạn ấy ở Phù Lãm, Hà Đông. Hay thuê dân xã hội ạ tiền tớ vay mượn buôn bán, chẳng lẽ mất không!???
Thuê luật sư thì có thể được. Cơ mà tiền + thời gian thuê luật sư, ra tòa có khi còn tốn hơn 10tr. Còn thuê xã hội thì hên xui. Cái này mình không rõ.
Bạn ấy bán gì bạn? Nếu bạn biết rõ địa chỉ và có thể gặp nói chuyện trực tiếp thì bạn cùn chồng đến nc vs bạn ấy coi sao. Nếu làm găng thuê xã hội đen luôn ( nếu bạn quen biết). Tớ ghét nhất kiểu lừa đảo kiểu này.
Mình nghĩ tốt nhất là không nên dây đến dân xã hội đen, bạn phải nói chuyện với họ thôi nhưng phải tỏ ra cứng răng một chút
Nên tương kế tựu kế - nhờ người đóng vai thứ 3 đặt hàng, nhẹ nhàng sẽ tóm được thôi. Gặp nhau đâu đấy, hơn 10M bạn giữ tạm quả xe máy là hòa rồi.
em nghĩ hơn 10M k cần thiết mời đến luật sư và xã hội đen đâu. anh em nhà mình cũng đủ rồi, kaka. em nghĩ thế, cứ chuẩn địa chỉ đến xem họ tính thế nào và viết cam kết hạn trả.