Nhà em mới đón thêm thành viên mới, bé đầu nhà em đã 5 tuổi. Từ khi đón em bé về em thấy bé lớn tính hơi khác trước, có vẻ hay dỗi và tủi thân. Các me cho em hướng giải quyết với ạ, thấy con tội quá
hi hi, trước cả nhà chỉ có mỗi bé nên dành hết sự quan tâm cho bé. Giờ thì bé bị san sẻ, bố mẹ giành thời gian cho em bé nhiều hơn nên bé tủi thân là dễ hiểu bạn ạ. Hướng giải quyết chỉ là bố mẹ cư xử sao cho tế nhị để bé không cảm thấy thiếu vắng tình cảm thôi.
bé nhà em gần 4 tuổi bé sau 8 tháng nhưng mà bố mẹ phải nhờ cả ông bà nữa vì thời gian đầu bé không được yêu thương nhiều như trước sẽ dễ tủi thân, có hôm bé đi học về bé bảo các bạn nói con bị ra rìa thương con nhưng có thêm bé nên cũng vất mà giờ cũng đỡ. bạn cố chơi với bé nhiều hơn và hỏi chuyện ở lớp hay bé thích ăn món gì?
bé nah2 em cũng vậy có vẻ như con biết con ko còn là niềm quan tâm duy nhất của ba mẹ như trước kia nữa á, dành nhiều thời gian với con hơn là dc các mẹ ạ
với độ tuổi đó bé vẫn còn hay ganh tị với em lắm. bạn nên dành tình yêu thương cho cả 2 để bé không phải ganh tị nhé.