Em đang có bầu bé đầu cả nhà háo hức chào đón lắm, em được cưng chiều chả phải làm gì nhưng bố mẹ chồng em lại mong chờ một cậu quý tử, còn vợ chồng em lại mong một cô công chúa sau này có bé tiếp để đỡ vất vả. Không biết đến tuần bao nhiêu biết chính xác được giới tính các mẹ nhỉ? các mẹ có con trai hay con gái đầu lòng vậy? mong chờ từng ngày :3
3 tháng bắt đầu siêu âm được mẹ nha, nhưng giờ bác sĩ không cho gia đình biết giới tính của trẻ đâu nên là thôi cứ con gì được con đây thôi ==
Ông bà thường thích con trai để nối dõi tông đường, theo quan niệm xưa. Nhưng nhìn thẳng vào thực tế bây giờ thì giới tính không ảnh hưởng gì cả, về quan hệ xã hội hay kinh tế thì đều bình đẳng rồi. Theo mình tốt nhất vẫn nên sinh 1 trai 1 gái cho đủ nếp đủ tẻ nhà cửa êm vui.
con của mình thì con gì cũng quý mà ^^ mình thì con gái đầu lòng, may mắn đủ nếp đủ tẻ, bố mẹ vẫn hay vậy vẫn thích cháu trai mà nhưng có cháu là các cụ mừng rồi
12w mấy ngày có thể chắc chắn, còn chắc nhất tầm 16w. trước mình SA bs Trâm ở Lê Văn Thiêm 12w mấy ngày chuẩn luôn cả 2 nhóc.
Con trai hay con gái thì không quan trọng, lộc trời cho thế nào thì lấy thế bạn ạ. Chứ có ai chọn được con bao h. Với lại sinh con trai hay con gái thì do người đàn ông quyết định chứ chả phải bạn, thế nên chả sao phải nghĩ đâu bạn ạ.
Em đi SA 12 tuần mà bé toàn quặp chân chả biết được. Rồi các lần SA tiếp theo cũng vậy. Mãi 16 tuần bs rình mãi mới chộp được . Nhà em có công chúa rồi mà tập này lại công chúa, em thì ko sao cơ mà toàn thấy ng ngoài vô duyên. Họ thấy mình bảo công chúa thì toàn cho câu "2 con gái chả sao, mai kia đẻ thêm đứa nữa" wtf...
con gái có giá lắm chứ bộ, nhưng quan trọng là con mình kệ họ thôi chứ nói sao hết được miệng người khác đâu mom
12 tuần là có thể biết, nhưng phải 16 tuần mới chắc chắn. Nhà em 12 tuần siêu âm gái xong 16 tuần lại ra trai giờ được 4M rồi ạ.
Mình cũng giống mn này, có người còn bảo đến đứa thứ 2 phải tính cho ra giai bằng được chứ, vô duyên.
Ghét những người vô duyên í mn nhỉ? Gớm, giờ có con là mừng rồi, đầy người còn chạy chữa mươt ra chưa được. Còn cứ bảo phải zai hay gái. Có nếp có tẻ thì tốt quá nhưng có phải ai cũng được thế đâu. Nên khi hỏi thì làm ơn nói những câu lọt tai tí phải ko mn?
tất nhiên là chả ai thích họ cả nhưng mà miệng của họ ai cấm được đâu nên cứ mặc họ thôi mình ko quan tâm là được mà :3
hihi, mình cũng nghĩ như mn, con nào mình cũng yêu hết, con cái là lộc trời cho mà, mình cứ nuôi dạy con mình tốt là được. Chỉ có điều đang bầu bí mà nghe những câu nói ấy cũng thấy chạnh lòng lắm ý.