Em và mẹ đẻ cứ ngồi với nhau cái là cãi nhau, bất đồng quan điểm, cho dù rất thương...Có ai vậy không?
Bình thường mà em Con người đến 1 độ tuổi k ai quy định đều có cách nhìn nhận khác nhau nên xảy ra xung đột thôi Như e thích rau luộc mẹ em thích rau xào Ở xử văn minh người ta giáo dục trẻ e tự lập đơn cử ngay như việc ngủ riêng Họ đối xử với con như bạn nên rất tôn trọng ý kiến trẻ con k theo độ tuổi Ở thì áp đặt Nếu e đủ tự tjn lo cuộc sống k phải xin tiền mẹ thì nên tìm lý do tế nhị dọn ra ở riêng dù phải thuê nhà Cuối tuần hay rảnh về thăm mẹ Xa thơm gần thối sẽ cải thiện sớm ak
sông thêm vài năm rồi mà thông cảm cho nhau thôi như em với ck em này có hợp nhau đâu và cưới xong vẫn ở với nhau bình thg mà
Bố mẹ bao giờ cũng đúng cho dù m không sai tốt hơn là m nên nhẫn nhịn 1 đieúc nhịn là 9 đièu lành
Nói vậy thôi, mẹ nào cũng thương con, nhiều người tuy "khẩu xà" nhưng "tâm phật". nếu mom chú ý nhiều hơn đến mẹ mình theo từng chi tiết nhỏ thì sẽ thấy mẹ cũng quan tâm đến mình mà. đang bị quan quá vì suy nghĩ 1 chiều như vậy
Em cũng có chị à. Từ lúc biết nhận thức tới bây giờ chưa lần nào 2 mẹ con ngồi nói chuyện với nhau được lâu. Mẹ em mới mất được gần 1 năm. Bây giờ chị dâu mới kể, ngày em chưa lấy chồng, mẹ em không dám hỏi, muốn nói gì hay tâm sự với em đều nhờ chị dâu. Thấy hối hận lắm
mình thấy cũng có nhiều người k hợp với mẹ đẻ, có khi lại hợp với mẹ chồng. Cái này là do tính cách, nói chung cố găng kiểm soát