mot mình nuôi con thì vất vả lắm vừa lo kinh tế vua no chăm con . khỏe mạnh k sao đùng cái ốm thì không biết xoay sở lam sao
thực ra vào tầm tuổi này các bạn trẻ thường dễ thay đổi tâm tính, khó kiểm soát bản thân hay có những hành động bộc phát mà người đời hay gọi là " trẻ trâu ", ngày xưa mình tầm tuổi này cũng vậy à, từ bé đến lớn ko biết chốn học đi chơi game nhưng vào tầm đấy bạn bè rủ rê nên cũng đua đòi, học đòi bật lại bố mẹ, giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười vì độ trẩu của mình :v nhưng may bố mẹ mình cũng thông cảm mà bỏ qua cho mình những lần đó. Bạn là 1 người mạnh mẽ, dám đứng lên gánh vác tất cả, có lẽ bạn đã quá mạnh mẽ mà quên mất mình là 1 người phụ nữ cũng có lúc yếu đuối chứ, con trai hay đàn ông có thể luôn ngang bướng coi mình là độc tôn nhưng bạn à họ luôn luôn mềm lòng khi nhìn thấy phụ nữ nhỏ giọt lệ, bạn ko cần nhất thiết phải quát mắng con làm gì, hãy nói nhẹ nhàng và có chút gì đó tỏ ra mình mềm yếu, hãy nói mẹ cần con, mẹ ko muốn con trở thành 1 người lông bông, con là chỗ dựa cho mẹ cố gắng đến tận ngày hôm nay, nếu có thể con có thể vì mẹ mà chăm chỉ học hành được không? thật sự mẹ rất muốn nhìn thấy con thành công ! nếu có thể hãy khóc, thằng đàn ông nào cũng mềm yếu khi nhìn thấy phụ nữ khóc cho dù cho nó đang ở độ tuổi nào. Về chuyện học hành thì mình khuyên là để đỗ trường chuyên, lớp chọn thì cũng khó tuy nhiên không phải là không thể , điều đó phụ thuộc vào con bạn có muốn và khao khát hay không thôi ! nhưng đỗ trường thường lớp thường thì cũng ko tệ đâu bạn ạ, quan trọng là rèn được cho con ý thức học tập là được, mình thì thuộc dạng học ngu nhưng vẫn mạn phép đề cho bạn giải pháp nếu như bạn tin mình ( sau khi thi trượt đại học 2 lần mình mới rút ra được cái kinh no này ) là ko nên học quá nhiều thay vào đó chỉ cần học chắc chắn 1 bài vd: bạn đọc 10 quyển sách khác nhau ko bằng việc bạn bạn đọc 1 quyển sách 10 lần (nếu là người thông minh thì ko cần áp dụng giống mình đâu, cách này hợp với những bạn sinh ra đã ko có tố chất thông minh ), hãy hiểu thật sâu 1 quyển sách đã học qua, vì chỉ cần bạn hiểu sâu thì bạn mới nhớ lâu được. có thể thuê 1 bạn gia sư xinh gái về ko khéo con bạn lại có động lực học đó tất nhiên bạn đó cũng phải có trình độ khá, học ở các trường đại học lớn và tâm lí với học sinh. lan man dài quá, chúc bạn và con bạn luôn hạnh phúc
Cố gắng lên chị nhé, vượt qua gian nan sẽ đến biển trời của hạnh phúc. Chị bây giờ càng phải cố gắng trăm lần hơn nữa để có một phương pháp dạy con của mình thật sự hiệu quả và thay đổi được cuộc đời bé. Chúc chị thành công!
mình cũng là mẹ đơn thân, mới sinh cháu mà thấy tủi thân cả cho mình cả cho con mong con lớn sẽ hiểu được lòng mẹ
Cảm ơn lời khuyên rất bổ ích của bạn. Thuê gia sư về cũng là một giải pháp. Nhưng một vấn đề đặt ra là trẻ bây giờ phát triển về cả thể chất và giới tính. Nếu thuê một gia sư xinh gái về. Một cô một trò mình lại sợ có thể xảy ra vấn đề. Thấy nhiều vụ gia sư cũng lùm xùm rồi.
thật ra vấn đề mà bạn đề cập cũng là vấn đề đau đầu, sợ lại có chuyện tình gia sư, học trò rồi cuối năm bác sĩ bảo cưới thì đúng là làm ơn lại mắc oán ( muốn tốt cho con nhưng cuối cùng lại hại con ). cái này phụ thuộc vào độ tin tưởng và sự hiểu con của bạn, liệu con bạn là chàng trai bản tính hiền lành, tốt bụng nhưng vì bạn bè rủ rê lôi kéo mà bạn trẻ này trở nên tệ hơn hay là đây là bản chất của bạn ấy. Nếu vẫn chưa đủ độ tin tưởng con thì có thể tìm gia sư nam bạn ạ, an toàn hơn nhiều . Nhưng nói gì thì nói quan trọng nhất là ở bạn, bạn phải làm thế nào để con bạn cảm thấy mình cần cố gắng cho việc học, có động lực học tập không, tìm gia sư chỉ là 1 nhánh giúp con bạn học tốt hơn thôi chứ không phải là tất cả. Thường khi mình cảm thấy bế tắc cuộc sống mình hay tìm đến những bệnh viện, trại trẻ mồ côi nhìn những đứa trẻ ở đó mà mình có động lực và quyết tâm hơn trong công việc. Chúc bạn có 1 giải pháp tốt cho con vì thực sự chỉ có bạn là người hiểu con bạn nhất nên bạn mới có thể tìm được phương pháp tốt nhất để giáo dục con. Chúc bạn luôn mạnh mẽ, và hạnh phúc nhé