Rồi cũng vượt qua được hết mẹ nó ơi. Phụ nữ mình hay có những giai đoạn khó khăn mà sau này nhìn lại không biết mình vượt qua bằng cách nào
Nhà e cũng mệt mỏi lắm, 3 đứa con lúc nào cũng quấn lấy mẹ, ông bà nội thì gần như chỉ nhòm ngó tý thôi, hôm nào mà phải trông cháu thì kể nể vài ngày,
Hi sau này nhà mình đông vui . Cố 1 lần rồi thôi chứ em cứ nghĩ đứa thứ 2 là ngại ko dám sinh. Ko có ông bà phụ mệt nhưng càng thoải mái mình a. Con mình mình chăm và nuôi theo cách của mình. Cứ nghĩ sao thoải mái mình a
Giống nhà em. E bé gần nhau. Tối ngủ chị thèm ôm mẹ lắm mà mẹ toàn phải ôm em. Thương lắm nhưng 1 thời gian thấy không được mẹ ôm nhiều là bé chị tự ý thức được mình lớn rồi, k được làm nũng mẹ nhiều nên đỡ hơn. Nói chung là bùn.