Hôm nay thấy cái tin nâng điểm cho thí sinh thi ở Hà Giang mà ức chế phát điên các mẹ ạ, thấy con mình học ngày học đêm, học gầy cả người đi, lúc nào cũng chăm chăm cả núi bài vở, đề cương rồi sấp sấp ngửa ngửa đi học thêm. Cả nhà cũng vì chuyện thi cử chọn trường chọn lớp của con mà nháo nhác thế mà thấy con nhà người ta học hành lơ tha lơ thơ thi được một điểm mà nâng thành 8, đâu chỉ có một đứa mà tận mấy trăm đứa thì các mẹ bảo có điên không chứ ??? Đúng là trắng trợn quá mà
@nguyenbaochau nói chung là cùng xuất phát ở vạch nhưng cũng có vạch trên vạch dưới chứ đâu có bằng nhau mom nhỉ
Bên mình cũng làm giáo dục cố gắng hướng đến mục tiêu: Học thật thi thật. Thế mà gặp những người như thế này thật là
haizzz.... Ngành giáo dục của mình càng ngày càng nhiều lỗ hổng, thế này thì không biết thế hệ tương lai sẽ ra sao đây???
cũng đang phát hiện thêm ở sơn la và các tỉnh lân cận khác nữa c ạ , rất nhiều sai phạm chỉ chưa điều tra được hết
thực sự đấy bạn ạ, cho con đi học trung tâm rồi học thêm, về nhà con vẫn học cùng gia sư, cả nhà cố gắng, cả con cũng nhiều lúc thấy tội mà cuối cùng lại không hơn gì mấy đứa không học gì bỗng thấy phải thực sự xem xét chuyện cho con đi du học
càng theo dõi càng ức chế e ạ, cứ bảo cải cách để thành công mà cải cách với cải tổ gì mà mỗi năm cả tỉ tỉ cái bất cập
Cá nhân mình thấy việc lấy điểm thi tốt nghiệp xét vào đại học không hợp lý. Cứ tuyển theo cơ chế thi tuyển của từng trường là chuẩn nhất.