Tâm sự Có Nên Lấy Chồng Không Hả Các Mẹ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ của mỳ, 17/7/2018.

  1. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    hơn 10 năm em dốc tình cảm cho 1 mối tình, giờ người đó có vợ rồi nên ai cũng bảo: Đã đến lúc nên có chồng đi thôi 29 rồi đó.
    Nhưng một phần em còn đau khổ cho mối tình 10 năm không trọn ấy, một phần vì em thấy khi kết thúc một mối quan hệ lại có rất nhiều người muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với bạn.
    Em sợ yêu rồi cũng như mối tình 10 năm, em sợ lấy chồng mà gia đình không hạnh phúc, sợ chồng cặp bồ ...
    Những gia đình trên cơ quan em, bạn bè em lấy chồng: số ít được hạnh phúc, nhiều thì cuộc sống khó khăn, chồng lăng nhăng, ngoại tình, bạo hành ....khiến em sợ thật.

    Em đang phân vân: Nếu mình xác định chuyện có chồng thì bây giờ em mở lòng, đồng ý trò chuyện tìm hiểu 1 bạn trai nào đó cỡ 2 năm thì cưới là được rồi. Nếu không có chồng thì thôi, em xác định ở vậy, bởi tuổi cũng không còn nhỏ nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ của mỳ
    Đang tải...


  2. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Nên chứ sao k nên, bạn nghĩ mình ở vậy thì sẽ hạnh phúc hơn khi k lấy ck sao. Cuộc sống có thế nào thì vẫn nên chấp nhận thử thách bản thân mình, k nên nhìn người khác và đoán số phận mình.
    Mà mình thấy số ck phụ bạc, bồ bịch chỉ là số nhỏ trong số đàn ông hiện tại thôi.
    Bởi các ông ck tốt ít được nhắc tới và bình thường như kg đường nên ng ta hay để ý tới những ông ck bồ bịch thôi.
    Cuộc sống luôn nhiều màu mà bạn nên khám phá nha.
     
  3. Hiểu Linh

    Hiểu Linh Moderator

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    43
    dù gì vẫn là phận gái vẫn cần chỗ dựa mom ạ, mà còn yên lòng bố mẹ nữa, có thể bây giờ mình trẻ mình chưa cần nhưng sau này chắc chắn sẽ cần
     
  4. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    em cảm ơn chị gái, cơ mà em sợ chị ạ. Cái quá khứ 10 năm thanh xuân ấy để khiến em sợ yêu ai mà họ như vậy thì chắc em chết mất
     
  5. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    em cũng nghĩ mình cần có con cái, cần cái gì dựa dẫm khi khó khăn mệt mỏi nên em đang suy nghĩ mình có nên mở lòng ra, tiếp nhận và tìm hiểu một bạn nam nào đó
     
  6. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    Chưa lấy chồng không phải là ế đâu
    Mẹ đừng buồn rồi giục con nhiều thế
    Lấy chồng rồi nhiều thăng trầm dâu bể
    Không yên bình như bên mẹ hôm nay.

    Chưa lấy chồng con thích những tháng ngày
    Được ngủ lười không phải lo dậy sớm
    Được mẹ chiều mỗi khi con bị ốm
    Lấy chồng rồi ngược lại chiều người ta.

    Con chưa thích mặc áo cưới , xe hoa
    Một ngày vui mà ngàn ngày cơ cực
    Sống bên mẹ được cưng chiều mọi lúc
    Còn ngày nào ! vui ngày đó mẹ ơi .

    Chưa lấy chồng mẹ đừng nói nặng lời
    Đừng giục con rồi từ từ sẽ lấy
    Chỉ là con chưa muốn về bên ấy
    Gái theo chồng như cá lặn biệt tăm .

    Con sợ lắm sống những cảnh oái oăm
    Giữa mẹ chồng nàng dâu như người ta vẫn nói
    Nghĩ đến thôi là không hình dung nổi
    Ôi mẹ ơi ! Con chưa muốn lấy chồng .
     
  7. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng là tình yêu 10 năm thì thật khó quên, khó lấy lại cảm giác tự tin, nhưng em cứ nghĩ người em yêu giờ ở bên người khác. Nếu họ thấy em ở vậy 1 mình thì họ nếu ghét em thì sẽ tự đắc mà nếu thương em thì thấy sót sa và còn nghĩ em yếu đuối thì sao.
    Hãy thay đổi từ từ, đừng ép mình phải yêu, mà em thử thay đổi chút xíu thói quen và cách nghĩ dần dần, sau đó em hãy nghĩ mình có nên yêu 1 ai khác cho cuộc sống tươi mới. Đừng nghĩ mình sẽ lấy ai cả.
     
  8. metun2005

    metun2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/12/2014
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Bài thơ hay và chuẩn quá.
    Đọc xong mình lại thấy tiếc khi lấy ck sớm, ra trường 23 tuổi đã đi lấy ck rồi con cái, giờ thấy thèm cảm giác độc thân kinh khủng.
     
    Anhhoangday thích bài này.
  9. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    chị thấy tiếc khi lấy chồng sớm ạ nhưng vui mà có con cái thủ thỉ dù cực nhưng vui chứ như em. Giờ lấy chồng hay không còn phân vân suy nghĩ...
     
  10. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    Dạ, sau khi kết thúc mối tình 10 năm ấy, em cũng thay đổi nhiều. Sắm nhiều váy vóc, đi du lịch, học nấu ăn, làm tóc tai ...cũng xinh lên nhiều ạ. Giờ cũng có mấy anh tán tỉnh nên em mới phân vân và lo lắng đó. Hay mình cứ thử lấy chồng, đánh canh bạc cuộc đời chị nhỉ.
     
  11. metun2005

    metun2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/12/2014
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là lấy ck giờ được mỗi đứa con, còn chẳng thấy đc gì mà mất tuổi xuân rồi. Giờ mục tiêu cho con là trên hết.
     
  12. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Bạn thử yêu lại xem có hợp không đã, yêu thôi đã cưới đâu mà lo
     
  13. nước hoa chính hãng

    nước hoa chính hãng Nina mảt shop - mùi hương kích hoạt đẳng cấp

    Tham gia:
    29/3/2018
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Cứ thủ xem sao bạn. Tình yêu thường đến lúc mình ko ngờ đến nhất.
     
  14. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    Giờ nếu yêu mà không cưới như mối tình 10 năm thì thôi em phỉ phẻ. Một mình chị ạ
     
  15. kienvangadw

    kienvangadw Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2017
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Người ta bảo rồi, kiếp trước nợ có thế thôi 10 năm trả hết rồi thì để người ta đi còn người nợ bạn cả cuộc đời chưa đến thôi. Mọi chuyện tự có an bài bạn nhé ;);)
     
    Mẹ của mỳ thích bài này.
  16. bachcongtu11027707

    bachcongtu11027707 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/6/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình đang độc thân đây. huhu
     
  17. Bently 8x

    Bently 8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2017
    Bài viết:
    1,347
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    chết chết ai lại ở vậy
     
    Mẹ của mỳ thích bài này.
  18. Thoitrangsieure79

    Thoitrangsieure79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Lấy ck ko sướng nhưng ko lấy ck cũng khổ. Chọn lấy ck và chuẩn bị kỹ về tâm lý - kinh tế nhé!
     
  19. amy192

    amy192 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/1/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng giống bạn, 28t vừa kết thúc một mối tình với niềm tin là người cuối cùng của cuộc đời mình. Chưa từng có ý nghĩ chia xa. Trước cũng là người lúc nào cũng sợ lấy chồng, sợ lấy nhầm, nghe mọi người kể chuyện gia đình cũng rất hoang mang. Nhưng rồi trao trọn niềm tin cho người ta để rồi có kết quả như ngày hôm nay. Giờ cảm thấy ko thiết tha gì !
     
  20. ™Đỗ Khắc Đạt™

    ™Đỗ Khắc Đạt™ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2017
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Tốt nhất đừng lấy bạn ạ ở vậy cho mấy thằng hàng xóm nó tò mò :D
     
    luxurymall2018 thích bài này.

Chia sẻ trang này