EM SINH NĂM 96, MỚI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, E LÀ GÁI TỈNH QUEN ĐƯỢC BẠN TRAI NGƯỜI HÀ NỘI, NHÀ ANH Ý TRÊN PHỐ CỔ, NHÀ KHU TẬP THẾ , BỐ MẸ LÀ NGƯỜI GỐC HÀ NỘI LẠI LÀM GIÁO VIÊN VỀ HƯU NÊN SANG TUẦN ANH ẤY DẪN E VỀ RA MẮT. E CHƯA BIẾT MẶC GÌ VÀ MUA GÌ LÀM QUÀ CÁC CHỊ TƯ VẤN CHO E VỚI! E có 3 kiểu này các chị thấy kiểu nào đẹp hơn a: CÁC CHỊ TƯ VẤN CHO E NHÉ! [/IMG]
chân váy với áo sơ mi đơn giản cho dễ nhìn và nhẹ nhàng bạn nhé. Nên mua giỏ hoa quả là được rồi, mua hàng có xuất xứ rõ ràng nha. Bạn cũng đừng đặt nặng họ là người Hà Nội, nhà trai là người Phố Cổ để dân tỉnh lẻ mình mất giá. Tính tình mình có gì thể hiện nấy chỉ tiết chế là không được lố quá ,không cần phải hoa mỹ, đẩy đưa.
bạn nên mặc đồ gì nhẹ nhàng, lịch sự vì 2 bác cũng có tuổi về hưu rồi, chân váy xoè áo sơ mi như mọi người tư vấn cũng là sự lựa chọn hợp lý. không thì quần Jean áo sơ mi cũng được. quà thì mình cũng k cần cầu kì đâu, 1 giỏ hoa quả vừa đẹp mắt vừa thiết thực. Đến lễ phép, lịch sự, xin phụ làm cùng 1 vài việc bác gái làm nếu có sắp cơm là ghi điểm rồi đấy bạn. tự tin lên bạn nhé
quần jean áo phông hoặc áo sơ mi là dễ hài lòng nhất kể cả bố mẹ có dễ tính thì hàng xóm họ cũng nhìn vào
Bạn mặc bộ nào cũng đẹp hết, quan trọng là thái độ nữa. Hãy cư xử nhẹ nhàng, cở mở nhưng đừng xuồng xã quá. Ấn tượng về cách ăn cách nói ban đầu quan trọng lắm đấy.
em thì chưa ra mắt nhà bạn trai nên cũng hơi lo chỉ sợ về họ không thích mình mà em cũng không quan trọng về vấn đề mặc gì cho lắm cứ ăn mặc bình thường là được quan trọng là cách ăn nói, cư xử ra sao thôi