Vẫn dùng song song đấy mẹ nó nhé, không có tay đổi gì về chất lượng hết đâu ạ. Còn hạn sử dụng là xài vô tư
Thế thì yên tâm rồi mà mẹ nó nhỉ, vì em ham hố nên đợt trước gom mấy chai dùng dần Cũng tại em hay đi công tác, nên sợ ở nhà bà không biết rồi mua nhầm loại khác ý
Da mấy bạn mà nhạy cảm là rất dễ bị mẩn ngứa các mẹ nhỉ, con em muỗi đốt thôi cũng mất mấy ngày. Không giữ bạn ý còn gãi cho xước hết cả da nữa ấy, hic
giống mấy bé cháu nhà mình rồi, chân giờ như hoa gấm ấy mẹ nó ạ. Mẹ nó cũng đến mệt với vụ này, mình cũng khuyên chuyển sang dùng sữa tắm Pigeon rồi. Vì sữa tắm này có cả kháng khuẩn, vẫn giữ ẩm đúng độ pH của da bé, mà siêu siêu dịu nhẹ nữa
mình cũng có chuyển qua cho con dùng sữa tắm Pigeon rồi đó, thấy cũng đỡ hơn nhiều. Da không bị con gãi xước ra nữa, mà kiểu có kháng khuẩn như mẹ nó nói nên da không tấy đỏ ý
Mấy sản phẩm của Nhật luôn ưu tiên về chất lượng hàng đầu, nhất là dành cho trẻ em thì lại an toàn và bảo vệ trẻ tốt nữa. Các mẹ chăm con bảo sao đều chuộng sản phẩm họ nhỉ?
Nhà mình hầu như đồ hay lựa của Nhật hết đấy mẹ nó ạ, ka ka. Thực phẩm cũng thế, chỉ tiếc ở Vn mình mua cũng không nhiều chỗ tin tưởng được.
mẹ nó qua mấy siêu thị Nhật mua thì tha hồ mà yên tâm, mình toàn ra đấy mua đồ cho cả nhà luôn. Hàng Nhật họ luôn đảm bảo an toàn và chất lượng, bên họ kiểm tra nghiêm ngặt vô cùng, không làm vớ vẩn được đâu.
Cứ như hội các mẹ cuồng hàng Nhật ý nhể, mình cũng không ngoại lệ vì toàn ngó hàng Nhật đầu tiên. Đợt hè này tắm cho con Pigeon thấy nhẹ cả người vì con chẳng lên rôm sảy gì hết, chứ năm nào cũng chuẩn bị tinh thần đón rôm
Đấy, vụ ở điều hòa mùa hè nhà em đến khổ. Toàn bị bà nội con mắng, cứ kêu bắt nó ở trong điều hòa cả ngày không tốt, hức hức
Các bà thì hay thương cháu kiểu ngày xưa mà, giờ hè nóng như thế mà không có điều hòa thì khổ thân cháu ấy chứ. Phải điều chỉnh dần, làm công tác tư tưởng với bà thôi mẹ nó ạ
mình nghĩ cũng không sao đâu mẹ nó ạ, nóng nực quá con ra mồ hôi nhiều cũng phải tắm cho sạch. còn ở điều hòa thì tắm cho da thêm dưỡng ẩm ý
em cũng nghĩ thế, nên hay lôi con tắm sáng với chiều đấy. Mà chỉ sợ có mình em làm thế nên hỏi thăm các mẹ xem sao,hi hi
bé cháu em được em chỉ cho mẹ nó mua Pigeon dùng, da dẻ hết mẩn ngứa sướng quá cảm ơn rối rít ấy. Trước cũng tắm thử mấy loại Johnson với Lactacyd mà có vẻ không hợp vì da vẫn bị khô ấy
Công nhận ngoài thị trường quá trời loại sữa tắm gội cho con, nên các mẹ hoang mang sờ tai cũng phải. Mình trước khi dùng đều phải tìm hiểu và xin ý kiến từ các mẹ có kinh nghiệm đi trước nên cũng may chưa bị gặp sản phẩm có vấn đề lần nào, hì
Giờ em mới để ý cái dầu jojoba trong sữa tắm Pigeon là giống trong kem bôi chống rạn da lúc em mang bầu đấy. Loại này tốt cực luôn, he he