Mình thấy những gì chủ top nói cũng có lý, nhưng cũng không thể đúng hết với toàn bộ, hoặc là giờ mình và chồng đang rất yên ấm nên mình không cảm thấy điều đó.
KỂ cả lúc này gđ mình đang yên ấm thì mình vẫn thấy chủ top nói đúng đến 90% đấy.cảm ơn chủ top rất nhiều
Bản thân mình cũng rất yêu vợ và thương con nhiều nhưng nhiều lúc không kìm chế được cái gọi là bản năng đàn ông . Nhất là khi có chút hơi men nên mỗi khi đi tiệc tùng luôn muốn vk đi cùng để kiểm soát . Mỗi lần đi ca 3 xong thường thì thấy mặc cảm vô cùng nhưng hầu như đàn ông thường không có thuốc chữa . Bản thân mình không muốn nhưng đa số bạn nhậu đều lôi kéo .
Rất khó dừng lại khi mình không nghĩ cho người thứ 3 khi cuộc tình này không đi tới đâu . Hãy nghĩ về họ nhiều hơn là về tình dục , hãy làm sao cho người mình yêu thương hạnh phúc hơn . Nếu bạn không thể quan tâm chăm sóc họ . Hãy để người đàn ông tốt hơn bạn làm điều đó.
hehe, hqua nằm mơ thấy chồng lấy vợ khác,,, sáng nay thức dậy kể cho ông ý nghe, ông ý còn bảo kể tiếp đi
Quá chính xác, Mấy anh cứ nói rằng làm ăn là phải nhậu, rồi chê các mẹ đàn bà ngồi lê tám chuyện. Kỳ thực đàn ông nhậu thì có nói được gì ra hồn đâu, Nói toàn chuyện thế giới và chuyển giống ad kể. Ko uống dc mà cứ zô zô cho cố vô, xong lại ói hết. Ko hiểu họ thể hiện vậy làm gì. Rằng mình uống giỏi hơn người khác chăng. Quan trọng chất lượng cuộc sống của mình có hơn người khác ko, hạnh phúc của mình có hơn người khác ko chứ các ace nhỉ.
Ngoại tình là thứ gì đó luôn khiến tim mình thổn thức hơn .Khác hẳn với cảm giác ăn bánh trả tiền .Cảm giác được yêu mến nhớ nhung , dấu vợ cũng như hồi còn thanh niên hay dấu cha mẹ để đi tán gái . Có đôi lúc mình nghĩ chỉ nên ngoại tình có chừng mực . nhưng khi đã dính vào ngoại tình thì rất khó gỡ ra nên tốt nhất giờ nghĩ lại thì không nên .
Tình yêu rất cần có 1 niềm tin . Cho dù điều đó có xảy ra thì tình yêu vẫn mang lại cho bạn chiến thắng
Nếu có thể mình cũng muốn được như các cụ ngày xưa có 3 thê 7 thiếp , chỉ có điều m rất sợ làm vợ mình buồn nên đành chịu .
Hehe, làm gì có ngoại tình chừng mực. Chủ top vui tính ghê. Nếu có chừng mực thì đã ko ngoại tình, nếu đã ngoại tình tức là đã vượt chừng mực rồi. Mình ko biết mọi người định nghĩa thế nào là ngoại tình, và mức độ nào thì gọi là ngoại tình. Nhiều người nghĩ, chỉ mới đi cà phê, tâm sự, nắm tay chứ chưa đi xa hơn thì không phải ngoại tình, phải xxx thì mới thực sự ngoại tình. Theo cá nhân mình, thì chỉ nắm tay hay đã xxx thì đều giống nhau cả. Việc xxx chẳng qua là điều tất yếu sẽ xảy ra khi nảy sinh tình cảm mà thôi. Vấn đề là ở tình cảm thay đổi chứ ko nằm ở bản năng sinh lý. Mình thì thấy thế này, quan hệ ngoài hôn nhân có hai loại: Một là đơn giản vì nhu cầu sinh lý, mà cái này 99% đàn ông sẽ có Hai là nảy sinh tình cảm thực sự, không phải ông nào cũng thế, nhưng nói chung, chẳng biết thế nào, đừng tin ck 100% vì khi bị phản bội thì sẽ suy sụp lắm. Có câu nói khá hài hước là: Mọi ông chồng đều chung thủy cho đến khi bị lộ hehe...