Phụ nữ thì nên tự chủ về kinh tế, nhưng sống chung với mẹ ck hay k cũng khó quyết định mà còn phụ thuộc vào nhà ck và ck nữa.
chứng tỏ mẹ chồng khá tâm lý hiểu được phận con gái đi làm dâu nên yêu thương nhiều ) like gia đình bạn
hihi đúng đó, nếu ở riêng mà mẹ đẻ có lên chơi rồi ngủ lại cũng ko có vấn đề gì, nếu ở cùng gia đình chồng nữa thì rất ngại
mẹ nói đúng , cuối cùng dù sao cũng sẽ có chuyện xảy ra, nên tránh 2 cái trên để cuộc sống dễ thở hơn, tuy nhiên thì, không phải lúc nào cũng có thể chủ động tránh được
Đồng ý với mẹ nó. Không gần nhà ck, xa thơm gần thối. Vẫn thương vẫn quan tâm đúng bổn phận trách nhiệm. nhưng không ở chung. Tự do về tài chính, sẽ vất vả vì vừa việc nhà và cv, nhưng nhất định phải có. Làm lương cao thì quá tốt, ko thì ít cũng được. nhưng nhất định phải có. Nó giúp cân bằng cs. Không ai thương mình mãi được.
đó không phải suy nghĩ tiêu cực, đó là những kinh nghiệm sống để cuộc sống hoàn hảo hơn . Không phải cứ không muốn ở cùng là ghét mẹ chồng hoặc sợ mẹ. Mà là muốn ít xung đột nhất có thể, thì không nên gần nhau. mẹ biết đó, theo truyền thống Vn mình thì, ít nhiều con dâu cũng bị soi khá nhiều, nhất là khi mới về nhà chồng. Nếu ở gần sẽ dễ xung đột không đáng có, và cái ấn tượng ban đầu nó theo mãi dẫn đến có thể ghét nhau , mẹ nên hiểu rõ những gì thớt nói, chứ không phải tiêu cực hihi