3 nhóc nhà mình chắc mới nhỏ nhất: 28/12 và sinh lúc thai kỳ 28w. Giờ sắp thôi nôi rồi mà chỉ mới 8,5 - 8 - 8kg thôi. Chỉ biết bò, vịnh bàn ghế mon men, chưa đứng chựng, mọc 8 răng và nghịch phải biết...
Phải công nhận 1 điều thế là mẹ của 3 cháu đó xuất sắc, nuôi 3 con một lúc mà mỗi bé được tầm 8- 8.5kg là chuẩn đấy.
Mình thích ba nhóc nhà Khôi quá, yêu gì đâu... Mong ước của mình là lần sau sẽ sinh được 2 nhóc sinh đôi "Em trai" đầu của mình cũng sinh năm Đinh Hợi, ngày 26/7, nặng 13 kg, được 8 cái răng xinh. Vừa qua thôi nôi 1 tuần là đứng dậy di phăng phăng, chẳng té lên té xuống gì. Mời các mẹ vào thăm blog của "em trai": http://360.yahoo.com/coca_nguyen
Chào các mẹ có con tuổi Lợn Vàng! Cho mẹ cu Bin gia nhập hội với. Tên mẹ: Đoàn Kim Oanh Tên con: Nguyễn Quang Minh Tên ở nhà: Bin Sinh ngày: 31/1/2008 (tuổi tây) 24/12/2007 (tuổi ta)
hihi ko bít các bé heo có khỏe ko chú đợt này heo con nhà e ho lâu wa' mãi chưa hết mà 14th rùi vẫn chưa tự đi được ko biết làm thế nào.
lại thêm một chú heo vàng nữa đây Chào các mẹ. Bé nhà tớ : Nguyễn Văn Nhân, tên do ông bà nội đặt. Sinh ngày : 29/4/2007 (hơi bị tiếc, chỉ cần 7 tiếng đồng hồ nữa là đúng ngày 30/4, làm sinh nhật cũng thuận lợi nữa). Cu cậu được 20 tháng rùi, 16 răng, ăn cơm nhưng vẫn bú bình (mê bình hơn mê mẹ)
Bé nhà em 15 tháng 21 ngày cháu mới được 12 răng nặng 9,7kg thôi nhưng trộm vía 10 tháng biết đi và bây gời nói đủ điều rồi mẹ ơi chén ngá (cái chén bị rơi ạ )
nhưng cháu nói còn lộn xộn lắm ạ .vd .''te nuoc rua chim '' thì chau lại nói ''rửa chim té '' ạ cháu đếm thì giỏ lắm .Mẹ đếm nhé 1 ...2...3...9...10
Bé nhà mình cũng là HEO VÀNG đấy! cu câu đc 19 tháng rồi, nói nhiều quậy lắm, 25 răng. Xin gia nhập Hội HEO VÀNG. Mình ở ĐÀ NẴNG, có bạn nào ở ĐN không nhỉ
Welcome thuongharussia!!! trộm vía bé nhà bạn mọc nhiều răng quá. Heo nhà mình mới được 9 cái răng thôi. À cô em chồng mình cũng lấy chồng ở Đà Nẵng đó, hihi
lâu lém mới zo nhà mình ca nhà vẫn khỏe chứ ạ .Ai là HT nhà mình tổ chức buổi off cho các bé đi chứ nhể???các mẹ thấy thế nào.