Chồng em làm thiết kế. Em làm hành chính. trước em với lão làm cùng công ty mà giờ em nghỉ sinh rồi. chưa biết bao giờ mới có người coi con cho mà đi làm kia các Mom ạ. Về nhà nhìn lão hì hụi vẽ vời lắm khi cũng nhớ công ty quá. Nhớ cảnh đi quyết toán công trình thi công thực tế
chồng em thì mở cửa hàng thực phẩm sạch, tại anh ấy cực kì ghét thực phẩm bẩn ở việt nam mình, thật giả ở việt nam cứ lẫn lộn mà chả ai giải quyết nên anh ấy tự mở tự nhập về nhà ăn cho yên tâm ấy. có gì chị em ghé tiệm em xem nhé toàn đồ nhập khẩu ko à
Chồng tớ...bán cháo phổi. Hắn làm giảng viên ạ. Nhưng hồi yêu và mới cưới làm IT, về sau tuột xích, làm giảng viên vậy
thế à, thế ở nhà 1 thơi gian rùi tìm việc mới thôi,, giờ kinh doanh khó khăn lắm,, các công ty phá sản đầy ra ý
Tôi cơ khí, suốt ngày sắt với thép, vợ nó kêu vừa hôi vừa cứng nên là muốn về ngoại, thế là xong luôn rồi còn đâu.