cũng đúng boy ạ. nhưng mà lúc yêu chắc cũng phải biểu hiện để chị em tránh ra chứ, yêu nhau ít nhất cũng cả năm trời rồi mới cưới chẳng nhẽ lại không có tí biểu hiện nào. Chứ cứ vơ hết một nắm các anh đều như nhau thì đúng là nên ở vậy cho trai nó thèm
à, thì ra là như thế, kiểu như lúc chị em trang điểm và tẩy trang đi nó khác nhau như thế nào vậy hả bạn
con gái giờ hầu như ai cũng trang điểm mà bạn. ra đường là make nhẹ nhàng rồi ít ra cũng son môi, kẻ mày với bôi kem,.. chứ đâu cần tới người yêu. Còn trang điểm xinh lồng lộn khác mình thì như mình là dịp đặc biệt mới make vậy còn k lười lắm
con gái thường bôi son trát phấn lên mặt thì công nhận xấu cũng thành xinh thật nhưng ko biết lúc rửa mặt đi thì thế nào .
Chào các mẹ và mọi người! Thực sự giờ em đang thấy rất khó để đưa ra một lựa chọn hợp lý nhất cho hoàn cảnh của mình. Em là giảng viên của một trường đại học trong quân đội, công việc khá tốt, ổn định, tính hơi hiền, sống tình cảm, nghiêng nội tâm. Kết hôn lần đầu được 6 năm thì chia tay vì không cùng quan điểm, tư tưởng và lối sống. cũng trong thời gian đó mẹ lại bị bệnh hiểm nghèo, giờ em nuôi một bé trai bắt đầu vào lớp 1. Giờ đi bước nữa cũng khó, mà cho bé theo mình cũng cần phải có đủ điều kiện. Còn phải chăm sóc, động viên mẹ ở quê, em làm xa nhà 90km. Rất mong được sự góp ý, chia sẻ của mọi người!
Nghe thôi em đã nản, huống hồ gì bây giờ em tính mở lòng đón nhận tình cảm rồi tính chuyện chồng con khi em đã 29 rồi
Mỗi người 1 hoàn cảnh, k ai giống ai. Mình thấy cs hôn nhân k quá tệ như 1 số mẹ nói đâu. Mom cứ tự tin mà lấy ck, bản thân mình thấy khá may mắn vì lấy dk ck mình bây giờ. Có thể là do mình tìm dk 1 người phù hợp với mình hihi
Chào các bạn, mình là người có gia đình rồi nên cũng muốn chia sẻ một chút với các bạn trẻ để các bạn có động lực hơn nhé.
Các bạn muốn hỏi gì mình sẽ giải đáp nhé. Hy vọng sẽ giúp gì được cho các bạn trẻ. Mình chỉ nói một điều là không phải câu chuyện lấy chồng lấy vợ nào cũng toàn màu đen hết cả đâu các bạn nhé. Quan trọng là trước khi lấy mình phải tìm hiểu đối tượng thật là kỹ càng và chắc chắn.
Nhưng xung quanh em, vợ chồng nào cũng màu đen hết chị: nợ nần, ăn chơi, gái gú, cờ bạc, ngoại tình, bạo lực