cứ phải tìm hiểu thông tin rõ ràng b ạ, nhưng con trai khi chưa xác định thì họ ko cho b biết sâu về họ thôi, còn những cái cơ bản thì có gì mà phải giấu
theo mình thì đoán thôi có thể gia đình anh này có trục trặc hoặc khúc mắc gì đó không tiện nói cho bạn biết, thử đợi một thời gian nữa xem
Hôm nay mình đã thử gợi nhắc anh ấy về chuyện ăn cơm cùng bố mẹ, thật ngạc nhiên là anh ấy bảo sang tuần dẫn mình về nhà anh ấy ra mắt đồng thời giới thiệu về gia đình anh ấy luôn. Thật vui quá đi
Mình cũng thấy hơi hoang mang lắm, nhưng tính mình theo cảm xúc là chính. Không biết sẽ ra sao nữa. Đôi khi mình cảm thấy như là mình chạy theo người ta thôi
Mình cũng nghĩ là có chuyện gì đó không tiện nói ra. Nhưng thật may là sang tuần anh hứa dẫn mình về nhà. Nên lúc đó sẽ là cơ hội để mình biết về nhà anh nhiều hơn
theo mình thì phải hỏi k phải vấn đề tọc mạch hay không,khi yêu thì tình yêu màu hồng,khi cưới nhau về mới biết thế này biết thế nọ ,lúc ấy mệt hơn. cứ làm rõ ngay từ đầu rồi tính tiếp. yêu đẹp nhưng k lấy cái yêu ra để ăn cả đời được vậy nên hỏi là rất cần thiết.
mình nghĩ nửa năm hoặc 1 năm, chứ 2 tháng mà biết sâu quá ngta cũng ngại. tầm 4 tháng bắt đầu đi sâu vô là ổn ạ