Mới ra trường thì cần nỗ lực học thêm nữa để phát triển dc sự nghiệp hơn, tạm gác lại yêu đương thôi chàng trai trẻ ah. P/S lời khuyên của 1 thanh niên còn long bong
vậy chia sẻ là cậu bé đó làm thế nào để có 10tr / tháng.. số $$ nhận được = giá trị công việc cậu ta mang lại..
em mình ngoan ngoãn chỉ là chưa tìm được việc theo ngành nên lương mới vậy em mình mình biết nó như nào nên lại càng thương nó
hiện tại thôi b nó đang ứng vào cty nước ngoài mới ra nên phải làm linh tinh nó không cho ai giúp nó trong cv hết á nó tự vươn thực lực của n giỏi và tự chủ được mỗi tội nhát và hiền quá
nhưng mà e gái biết e mình đang khó khăn mà có phải yêu nhau 1 2 tháng đâu hơn 3 năm rồi thời gian gần đây nó đang tìm việc mới sau khi không hợp chỗ cũ và làm tạm linh tinh lương 3tr không đủ chi tiêu mới có hơn tháng nó được 3tr trước nó được 8tr đấy chứ vậy mà bé kia chia tay còn nói nó vậy chứ
nó mới nghỉ cv cũ tìm cv mới trong lúc đó nó làm linh tinh lương có 3tr nên bị bỏ trước lương 8tr có sao đâu mình đang cố vực nó vì nó sống tình cảm đây là mối tình 3 năm nữa
nó ra trường được việc 8tr luôn rồi đó nhưng mà nó bảo không hợp rồi xích mích gì đó nên nghỉ đang xin việc chỗ khác đi làm ở quán cafe lương 3tr nó đang khó khăn lại vậy mình là chị nó mà nó có nói gì đâu hỏi mãi mới nói đấy cứ tưởng đang làm chỗ cũ cơ
oh, vậy mình nghĩ, cậu bé càng có động lực để tiến.. là thằng đàn ông không để người yêu khinh, may là cô bé đó bảo chia tay, để cậu bé đó đau.. bé đã không ở được bên mình lúc khó khăn, thì cũng đừng mong lảng vảng khi mình giàu..
llucs e yêu ck e ck e còn chả kiếm đc đồng nào ý, vì là sinh viên, sau khi ra trường mấy tháng đầu lương ck e đc 500k gọi là hỗ trợ ăn uống, sau 3 tháng đó thì lên đc 3tr giờ sau 3 năm thì đc gấp 4 lần số ý, tuy k nhiều nhưng vạch xuất phát cũng thấy giống e của chủ top
Thì chắc em kia ham vật chất rùi. Khi nào người đàn ông khó khăn thì mới biết ai là người phụ nữ và là bạn của mình mà
nếu người yêu mình nói câu đấy với mình thì mình cũng rất bực mình, nếu mới quen thì đã đành còn đăng này cũng sắp tính đến chuyện cưới xin rồi mà nói câu đấy.
Để có cuộc sống tốt, cần rất nhiều thứ đi kèm. Một số thứ nền tảng như sức khỏe, kiến thức, lối sống,... đương nhiên mỗi người phải tự rèn luyện. Khi đã đi làm nghĩa là không được chu cấp tiền từ cha mẹ, mỗi người phải tự lo cuộc sống của mình, và lo cho cuộc sống riêng khi có gia đình nhỏ. Là đàn ông, trụ cột của gia đình về kinh tế, trước khi lấy vợ phải đảm bảo có một cuộc sống ổn định, thu nhập ổn định rồi hãy tính chuyện lấy vợ. Nếu thu nhập khó khăn thì khi có gia đình rồi, hàng trăm thứ phải chi sẽ làm cho cuộc sống rất vất vả, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, khó mà hạnh phúc. Còn câu chuyện của em trai bạn, em trai bạn mới bước vào đời nên gặp chuyện đó cũng là điều bình thường, thu nhập 3 triệu/tháng thì quá ít ỏi so với hiện nay, công nhân làm cũng phải 4-5 triệu/tháng. với mức thu nhập ấy thì không thể đủ cho cuộc sống của bản thân chứ chưa nói lấy vợ, sinh con. Con người hiện đại sống trong thời buổi cơ chế thị trường cái gì cũng quy ra tiền thì không tráng khỏi nhiều người có suy nghĩ thực tế, nhiều người gọi là thực dụng. Nhưng điều đó rất đúng.Thu nhập thấp thì đồng nghĩa với cuộc sống rất khó khăn, khổ triền miên. Vợ con cũng sẽ nheo nhóc, vất vả theo cho dù người chồng có sống tốt, đạo đức tốt. Còn người con gái kia bạn không cần phải bận tâm, coi như bạn may mắn vì phép thử đã cho thấy cô gái đó là một người không thể gắn bó với bạn cả cuộc đời. em bạn phải cảm thấy may mắn vì điều đó. Trong lúc khó khăn nhất, mới biết ai ở bên mình. Em bạn phải thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn tìm một công việc có thu nhập ổn định, kha khá chút để sau này lo được cho vợ con đỡ khổ. Như mình, là sĩ quan quân đội, mình sống khá tình cảm, lành mạnh và biết quan tâm vợ con, nhưng do đặc thù công việc cuối tuần mới về, vì mình làm giảng viên trường quân đội, thu nhập cũng không cao, gần gấp 4 lương của em bạn mà cuối cùng mình vẫn phải chấp nhận cuộc sống gà trống nuôi con. Vì lý do thu nhập ít, chỉ chòng chọc đồng lương công chức. Bây giờ nghĩ lại mình thấy, nếu như mình giàu có thì mọi chuyện đã khác, mình không nuối tiếc nhưng thấy đúng là kinh tế phải khá thì cuộc sống mới thoải mái được. Hãy động viên em trai bạn cuộc sống luôn có nhiều cơ hội, chỉ cần kiên trì, có chí thì sẽ có được điều mình mong muốn!
bé gái kia phũ thật nhưng mà em trai bạn cũng cần cố fắng lên , thực sự lương 3 tr thì lấy vk đẻ con nuôi sao đc