Chia sẻ chút kinh nghiệm của gia đình mình. Mình là người làm ra tiền và lo toan mọi công việc từ việc học của con, dạy con từng câu từng chữ, định hướng nghề nghiệp, ..... đến việc cãi nhau với em chồng, với hàng xóm, hic. tóm lại từ A đến Z. Nói là cãi nhau nhưng không thực là cãi nhau mà là nói có bài bản làm cho nó sợ mà không dám động vào mình thôi. Mẹ chồng trước tưởng con giai mình là ai nên có vẻ coi thường mình bây giờ mất điện toàn phần. Còn em chồng thì mồm ngậm chặt. Kể ra thì dài dòng, nhưng mọi chuyện đã qua bây giờ nhà mình rất ổn, con mình rất tốt. Mọi người đều nói nể mình vì mình lo toan quá tốt. Đôi khi nghĩ cũng buồn vì quá vất vả, nhưng cũng lại tự an ủi mình. Trong rủi có may. Không biết các bạn có nghĩ thế không. Nhìn nhiều gia đình chồng làm ra tiền có quyền chức thì chắc chắc có gái. Thôi mình cứ làm một mình ăn cả thế là xong ỷ lại chồng mệt lắm!!! Nói ra chắc mấy anh đàn ông nhà mình sẽ phản đối nhưng mình có chút thất vọng đàn ông VN. Xin lỗi mấy anh nha. Không phải tất cả đều như vậy nhưng có một số nên làm ảnh hưởng, hihi. Đây chỉ là một suy nghĩ nhỏ về một bộ phận đàn ông thôi các anh đừng ném đá nhe!!! Thỉnh thoảng trên mạng lại thấy đánh ghen mà đa số là phụ nữ đánh ghen. Mình bảo chồng nếu không còn tình cảm nói 1 câu không bao giờ phải gặp vợ nữa, sao phải dối trá hay bồ bịch, làm xấu thanh danh gia đình. Vì hình ảnh gia đình rất quan trọng. Sau này con cái lấy chồng, vợ gia đình bên kia nhìn vào bảo gia đình không gia giáo đó là điều rất đáng xấu hổ. Mình dạy con rất kỹ nên ai cũng khen là con mình ngoan và tất nhiên là đầu tư cho con học hành trộm vía con mình học được nên đó là sự may mắn của mình. Còn làm ra tiền thì ai làm được thì cố mà làm thôi, không quan trọng là ai, mà quan trọng là sự tôn trọng nhau trong gia đình
Theo quan điểm của mình trong trường hợp này là người vợ không đúng thôi. Một khi đã lấy nhau thì vấn đề quan trọng nhất là tình cảm và sống với nhau ntn. Biết rằng đồng tiền rất quan trọng, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nhưng cứ đụng 1 tí, người phụ nữ lại nói mình kiếm đc nhiều tiền hơn thì ng đàn ông sẽ nghĩ ntn về bản thân mình. Quan trọng hơn nữa là ở người đàn ông đấy còn có chí tiến thủ không? Còn ý chí muốn làm lại hay chiến đấu không? Mình đã từng nghe 1 câu chuyện, cả 1 làng đến chửi rủa 1 cái cây cao đẹp. Ngày này qua năm khác cuối cùng cái cây cũng chết. Vậy quan điểm của mình là đã là vợ chồng với nhau, sống với nhau cả đời, vậy xúc phạm hay bôi nhọ nhau thì liệu cuối cùng được cái gì? Cái nhận được là sự sướng mồm, hả hê nhưng nào có biết đâu cái mất đi vô cùng to lớn, đó là sự tự ti từ chồng, danh dự của thằng đàn ông và vc sẽ có 1 bức tường vô hình mà rất khó hàn gắn. Người đàn ông hay phụ nữ cũng như nhau cả thôi. Cần nhất là bạn đời ở bên cạnh thấu hiểu mình. khi mình gặp chuyện không may, làm ăn bết bát hay ốm đau bệnh tật. Nghèo đói còn vượt qua được nhưng rât nhiều đôi hay cặp vc cứ có tí danh vọng là quay ra nói nhau.
quan điểm của vợ chồng em rất rõ ràng, chuyện ai hơn ai về thu nhập không quan trọng, quan trọng công bằng về ý chí kiếm tiền và khả năng đỡ đần. ví dụ mẹ làm được 10 triệu, chồng chỉ làm đc 5 triệu, không sao, mẹ lương cao hơn ắt bận rộn hơn, chồng giúp đỡ mẹ phần nào con cái, cơm nước, không phải chồng làm 100% những việc đó, mà là san sẻ cùng mẹ, rất công bằng. Không ai phải thấy mặc cảm, hay không ai được kênh kiệu , cuộc sống ổn thỏa, rõ ràng . Nếu mà cứ sống trong cái quan niệm so đo đó, rất khó thở và tôn trọng nhau mẹ ạ, đấy là quan điểm và cách sống của nhà mình
Bình thường thôi, nhưng chủ yếu người vợ có biết điều không. Chứ còn hay khinh bỉ thì thôi li dị đi cho khỏe
Phụ thuộc và suy nghĩ từng gia đình. Thời buổi bây giờ nên có cách nhìn công bằng hơn, bản thân nam nữ bình quyền mà. Trong gia đình nên có một sự thỏa thuận hợp lý và chia sẻ việc gia đình thì mình nghĩ cũng không vấn đề gì.
Chị quá tuyệt vời, 1 người cá tính mạnh mẽ. Em nghe chị nói mà em cũng cảm thấy nể và phục. Nhưng 1 người mạnh mẽ đôi lúc cũng cần chồng mình quan tâm, chia sẻ, săn sóc. Mong chồng chị hiểu được điều đó hi
mình nghĩ, vkck lương same same, hoặc chênh lệch nhau chút cũng ok.. vkck dễ nói chuyện hơn.. vk kiếm nhiều x2 ck, theo mình, vk càng nên khiêm nhường, và động viên ck hơn nữa, để ảnh có thể làm cách nào đó chính đáng mà x2 số $$ hàng tháng, đôi bạn trẻ cùng phát triển.. đàn ông họ có lòng tự trọng lớn, mình ko nhường, họ dễ nổi nóng, gia trưởng hơn.. cơm canh gia đình lại thêm vị mặn..
Theo e thì tùy theo tính cách của từng người, nếu nghĩ đơn giản thì là bình thường vợ kiếm tiền hơn cũng là chỉ giúp cho gia đình càng cho cs gia đình thêm khấm khá hơn. chỉ cần ng vợ đó biết tôn trọng chồng là đc, còn ko quan trọng ai kiếm nhiều hơn ai, mỗi ng mỗi công việc ko thể so sánh đc. với lại sợ sự kích bá bên ngoài làm ảnh hưởng nên đòi hỏi ng vợ phải khéo léo, còn ng chồng cũng phải hiểu cho vợ , thì cs mới dung hòa đc
Đây là vấn đề rất khó để có câu trả lời thỏa mãn cho tất cả các gia đình. Nhưng khách quan mà nói, phổ biến thì người đàn ông là trụ cột của gia đình, do vậy vai trò, trách nhiệm của họ lớn hơn người vợ, cũng từ đó uy quyền của họ cũng có phần hơn. Mà điều đó thể hiện chủ yếu về mảng kinh tế. Nếu họ không làm chủ được về kinh tế thì sẽ làm đảo lộn nhiều vấn đề. Còn người phụ nữ, khi họ làm ra nhiều tiền thì cũng có nghĩa họ mất nhiều thời gian, tâm trí hơn, ít quan tâm tới gia đình, con cái hơn, chưa nói việc tham gia vào xã hội nhiều rủi ro cũng nhiều. Điều cần bàn ở đây là người phụ nữ khi làm ra nhiều tiền hơn chồng cách ứng xử của họ thế nào mới là quan trọng để trả lời cho câu ổn hay không ổn. Vấn đề mấu chốt là, nếu người vợ làm ra nhiều tiền vẫn làm đúng vai trò người vợ thì rất ổn, nhưng nếu họ bỏ bê gia đình, hay khinh chồng thì thật tai hại. Hoặc guồng quay công việc, mối quan hệ cũng có thể kéo họ đi xa không quay về với gia đình được nữa. Hiểu và chia sẻ là giải pháp tốt nhất cho vấn đề này.
Vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng giờ cũng là chuyện bình thường mà bạn. Giờ nhiều bà vợ vừa đi làm Nhà nước vừa bán hàng Online, nhiều ông chồng cũng chỉ làm nhà nước nên vợ kiếm nhiều tiền hơn. Quan trọng là vợ chồng hiểu nhau, chia sẻ cho nhau.
Nếu mà nói vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng là bình thường thì trong xã hội Việt Nam ta hiện nay chưa phải phổ biến. Thực tế thì có nhiều người vợ làm ra nhiều tiền hơn chồng, nhưng ổn không thì mình nghĩ số đông là chưa ổn. Đây là một dấu hiệu báo hiệu sự đảo lộn về vai trò, trách nhiệm và cuộc sống của mọi thành viên.
Mình nghĩ không sao, quan trọng là quan điểm của từng người về giá trị của bản thân thôi. Nếu vợ kiếm nhiều tiền mà k khoe và k mang điều đó ra kể những lúc mâu thuẫn và người ck kiếm ít hơn vợ nhưng bù lại họ có tính cách khách quan, chủ động và biết yêu thương, chăm chút cho gia đình thì vẫn là quá tuyệt vời rồi. Đâu phải giá trị của người ck chỉ là tiền lương mỗi tháng của họ là bao nhiêu.
ăn thua ý chí tiến thủ của người chồng và quan điểm chung của cả 2 vợ chồng. Nếu anh chồng là người an phận, không cô gắng thì khó lòng mà ổn
Mình thích câu nói trên cùng của bạn nhưng mình thấy câu cuối cùng trong cuộc sống hiện tại rất khó nói. Có nhiều người phụ nữ cố gắng để hòa hợp với chồng về việc kiêm tiền nhưng không phải lúc nào cũng được như ý.
Vấn đề này đúng thật là khó nói, khó mà bình phẩm được phải như thế nào cho ổn. Vậy còn vấn đề chồng nghèo lấy nhà vợ giàu thì anh chị nghĩ sao? Liệu chồng có bị nhà vợ coi thường hay khinh bác không?
Mình hiểu ý bạn nên mình dùng từ rất nhiều đôi hoặc cặp vc chứ không phải là toàn bộ bạn ạ tại xã hội ngày nay kim tiền quá ngay cả người chồng chứ không riêng gì người vợ, cứ kiếm được một chút hay danh vọng cao hơn 1 chút là tự cho mình cái quyền nói người kia, đôi khi là mạt sát.