Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. chỗ nhà mình tối nào cũng tập kết mấy xe tải gà thải trung quốc và hoa quả sau đấy có đội hình xe máy đến lấy hàng và đi phân phối,hic mấy lần về qua đấy đều để ý hoạt động công khai không thấy bóng dáng của kiểm dịch đâu cả
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Bh biet an hoa qua ji dẵy.an dua hau co an toan ko nhi.qữyt cung hẵyy cho con an nua.la lang qua
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nhà e ở gần 1 chợ bán buôn. Ngày trc e hay ra đó mua hoa quả vì giá rẻ = 1/2 so với ở ngoài, nhưng h cũng cạch vì thấy bảo toàn hàng Tung của. H đang mùa cam Vinh nên mẹ e cứ gửi ra cả yến ăn dần, vừa rẻ vừa đảm bảo. Đến thức ăn e cũng từ we ra hết, chứ ăn thịt ngoài này e sợ tăng trọng và thịt bệnh.hức hức
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Tránh được thì tốt lắm....mình nghĩ nên vào siêu thị mua thì đỡ hơn 1 chút.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. nhưmg không thể lúc nào cũng đc ăn đồ ở quê gửi lên bao giờ việt nam mình ko dùng đồ trung quốc và người việt nam không chạy theo lợi nhuận mua mấy loại thuốc trung quốc để làm hoa quả chín nhanh và giữ tươi lâu,hic
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nhà có con nhỏ ăn cái gì cũng phải đắn đo lựa chọn sao cho an toàn nhất. Các bà bán hàng giờ cũng ghê lắm, chợ chỗ mình là chợ làng, có bà mang vài chục quả trứng gà ra bán bảo gà ta đẻ nhiều ăn không hết mang đi bán, mình hăm hở mua, mua xong về họ bảo đấy là trứng gà Hy lạp. Mấy hôm sau lại thấy bà ấy ra bán vài chục quả, họ cũng bít đánh vào tâm lý thích đồ sạch, đồ thật, nghĩ mà tức quá.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hihi trồng trên hộp xốp chỉ đc mấy cây rau nhỏ nhỏ thôi chứ hoa quả thì phải có đất rộng mẹ nóah
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Mình để ý thấy hoa quả và rau củ TQ thường đẹp về màu sắc, bóng láng, ít trầy xướt...Như lê, táo, lựu, nho thì mình đã không dám mua từ lâu rồi. Các loại hoa quả, rau củ khác mua về, để đảm bảo mình thường: rửa qua nước lạnh cho sạch bụi, sau đó ngâm nước muối khoảng 10-15 phút và rửa lại 1 lần nữa. Các loại rau xanh VN cũng vậy, toàn thuốc trừ sâu với tăng trưởng thôi. Tuy không thể loại hết các chất độc hại, nhưng nước muối làm giảm đáng kể đó, cũng thấy yên tâm hơn.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Mình cũng trồng được ít rau trong hộp xốp, đủ để nấu cháo cho con. Mà không chỉ rau của Trung quốc mới nguy hiểm đâu nhé, giờ người trồng rau VN cũng toàn sử dụng thuốc tăng trưởng của TQ thôi, rồi phun thuốc chưa đến ngày đã cắt đi bán rồi.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. mấy hôm mình bận nhờ mẹ chồng đi chợ giùm, mẹ không biết nên mua về cả ký tỏi to, mẹ nói có 20ng 1ky, trời nhìn đống tỏi mà ngao ngán đúng là tỏi trung quốc sợ quá các mẹ ơi bh không biết mua gì luôn toàn là hàng trung quốc.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Hoa quả VN ngâm thuốc trung quốc cũng sợ giờ nhà em ăn chuối, khế, bưởi rồi hoa quả mùa nào thức lấy thôi cái gì cứ to to đẹp đẹp, kể cả giống lai của tàu cũng không ăn :v
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. theo mình đi hỏi ở trong sạp và bán lề đường xem giá cả chênh lệch nhiều là biết ngay thôi. với lại hoa quả trung quốc nhìn đẹp mã lắm, chẳng xấu ngoài như của Viêt Nam
Bây giờ chả tin được mấy ông bán hoa quả, mình có 3 quả Táo (nhập khẩu, mua ở của hàng nhập khẩu và có tem nhóe). Để cúng ông Công ông Táo vừa mới hỏng đấy. Có cả rì viu hẳn hoi Tập 1: Ngày 11/4 được 90 ngày: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1500204869990728&id=100000036874553 Tập 2: Ngày 8/5, tổng cộng là 120 ngày https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1532786306732584&id=100000036874553 Tập 3: Ngày 25/5, tổng là 135 ngày: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1550743808270167&id=100000036874553 [/IMG]
Có lần bà chị ở công ty mua táo, để 3 tháng vẫn còn tươi sợ thật @@ Nhà mình chỉ ăn hoa quả từ người nhà ở quê gửi cho mới an tâm.