Tâm sự Con Trai Tháng 3 Triệu Thì Không Nên Lấy Vợ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hiểu Linh, 6/8/2018.

  1. cappervn

    cappervn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Em nghi cái quan trọng là nếu cậu này 29-30t rồi mà lương vẫn thế, không có định hướng lâu dài về tương lai thì thực sự khó chấp nhận, còn nếu mới ra trường thì chuyện bth, lương 3tr nhưng nếu cậu ý vạch kế hoạch rõ ràng về công việc, tương lai thì lại là chuyện khác.
     
    Đang tải...


  2. PhamMinh07

    PhamMinh07 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Cứ lấy vợ về rồi dần dần ổn định
     
  3. mecutit2017

    mecutit2017 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/3/2017
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    cũng khổ thân em trai khi phải nghe câu nói đó
    Nhưng dần dần em nó sẽ hiểu ra là cần phải cổ gắng hơn, còn nhiều cơ hội mà mới ra trường ai cũng vậy thôi

    Bạn gái kia cũng k phải vừa, k lấy là may đó, biết là tiền nó quan trọng trong cs hôn nhân, nhưng khi lấy rồi vì vs gia đình thì 2 người sẽ tự cố gắng. Chứ cứ đặt chữ tiền mà ham thằng giàu rồi nó bồ bịch thì còn khổ hơn
    Có khối gia đình 2 vc lương nhà nước nuôi con mà họ vẫn sống vui vẻ được đó thôi. Nếu yêu thì phải quyết tâm cố gắng vì nhau
     
  4. Nguyễn Hữu Tài

    Nguyễn Hữu Tài Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2018
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc xong thấy rõ bạn nữ kia:
    Thứ nhất : Ham tiền và danh vọng
    Thứ hai: Không đạo đức (sao lại nói lý do chia tay đau đến như thế?)

    Mới ra trường nếu làm cơ quan nhà nước lương thấp dù bằng đại học. Vấn đề là nếu có yêu nhau thật lòng thì hãy cho nhau thời gian và khi cưới nhau về hai vợ chồng cùng làm
     
  5. luxurymall2018

    luxurymall2018 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/6/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    đối với chuyện này mình đọc thấy hơi ngược 1 chút vì bây giờ chắc không còn chỗ nào làm mà lương chỉ có được 3 tr. trừ khi làm nửa ngày.
     
  6. linhtinh91

    linhtinh91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    1,100
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    truyện như ngày xưa ý nhỉ, cả hai cùng phấn đấu chứ. " Anh nghèo, em cũng chẳng cao sang..."
     
  7. Maxsuong

    Maxsuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cô bé đó có quyền chọn chồng cho mình chứ không có quyền xúc phạm người khác. thực tế nó phũ phàng vậy đấy. cái thời buổi mà tiền quyết định hầu như mọi thứ thì tìm một người yêu thương mình thật lòng không phải là dễ.
     
  8. TuanKien.Thaco

    TuanKien.Thaco Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2018
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Tôi thì nghĩ như này! Quả thật với đồng lương 3 triệu thì quá ít với hiện tại và tương lai khi thành lập gia đình với bao chi phí, .... Thì đó là bế tắc.
    Còn mình đưa ra lời khuyên cho em của bạn như sau:
    1. Có một câu hỏi 30 tuổi lấy vợ có muộn hay ko?
    Có 3 đáp án như sau:
    a) trước 30 tuổi ( Có thể là mới ra trường) nhưng đã thu nhập ổn định đủ để lo cho cả gia đình và con cái - kết hôn như thế là đúng thời điểm mà đôi khi là muộn.
    b) Sau 30 tuổi ( Có thể gần 40 tuổi) thu nhập lo cho mình còn chật vật. Lấy vợ vẫn quá sớm nhưng cố mà phấn đấu không kẻo muộn.
    c) Sau 40 tuổi mà còn không lo nổi cho mình. Không nên lấy vợ, nên từ bỏ tất cả chọn cho mình một con đường đi một mình.
    Hãy hỏi Em bạn như thế nhé!
     
  9. meomeo2818

    meomeo2818 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    nếu 3 triệu mà sống ở quê thì Ok
     
  10. vuthanhb1

    vuthanhb1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    khổ thân
     
  11. muabannhaquan7

    muabannhaquan7 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/8/2018
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thật lòng mà nói thì, thời buổi bây giờ, tình yêu không thể hạnh phúc khi cuộc sống khó khăn, bạn à? là đàn ông phải là cây Tùng cây Bách phải là tinh thần cho phụ nữ, không phải minh chê lương 3 tr, mà thật sự lương 3tr không đủ bản thân sinh hoạt cho 1 tháng, chưa kể anh ta, hút thuốc, giao lưu bạn bè nếu có, thử hỏi vậy làm sao cô gái kia không chia tay.
     
  12. thetuan9151

    thetuan9151 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/7/2018
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thấy chuẩn, 3tr thì mình ăn còn không đủ, lấy đâu mà lo cho vợ con
     
  13. Lyly96

    Lyly96 mẹ Thỏ

    Tham gia:
    10/8/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chuẩn. Cuộc sống dù 2 người có yêu có thương nhau đến đâu mà ko có $ tiêu thì cũng cãi nhau vì $.
     
    Hiểu Linh thích bài này.
  14. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Con bé đó nói có phần đúng. Và chia tay là đúng. Thứ nhất: nhờ nó mà em bạn nhận ra tiền qtrong ntnao, cố gắng hơn nữa để có nhiều tiền, trước tiên là chăm lo nâng cao đời sống cho bản thân, sau là cho người vợ ng con tương lai của mình. Thứ 2: nhờ n mà em bạn chia tay được 1 đứa k nên cưới. Cưới n về khổ cả đời người đó, tạm gác lại vấn đề tiền nong, n biết thừa em bạn lương thấp mà vẫn yêu, còn hứa hẹn cưới rồi bỗng dưng quay gót vì yêu thằng nhiều tiền hơn? Loại con gái dễ dãi yêu dễ dãi chia tay như vậy thì nghỉ khoẻ. Qtrong hơn khi chia tay r còn quay ra nói ny như vậy thì loại đó k nên cưới về. Trong cái rủi có cái may. Chúc em bạn sớm thành công và tìm đc ng vợ như ý
     
    Hiểu Linh thích bài này.
  15. Hiểu Linh

    Hiểu Linh Moderator

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    43
    em mình nó không nghèo chỉ là thời gian nó đang chuyển việc nên lương vậy thôi :( không cùng nhau qua khó khăn thì sao cùng nhau đến hết đời được
     
  16. Hiểu Linh

    Hiểu Linh Moderator

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    43
    lương mới ra trường của nó là 8tr nó không hợp môi trường và quyết định bỏ và thay đổi trong lúc đó mới làm lương 3tr để nộp hồ sơ vào cty khác nhưng bé đó đã đối xử với nó vậy. Bố mẹ cho đi học rồi về làm phụ hồ thì hơi phí nhưng cái gì cũng có cái giá cả
     
    Thamtraisan.biz thích bài này.
  17. Hiểu Linh

    Hiểu Linh Moderator

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    43
    :))) bé kia sắp cưới ời cướp dâu chăng
     
  18. Hiểu Linh

    Hiểu Linh Moderator

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    43
    hết sinh viên rồi :v
     
  19. Hiểu Linh

    Hiểu Linh Moderator

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    43
    mình cũng nói với em mình là bây giờ không phải tiếc mà may là biết được sớm để tránh
     
  20. Hiểu Linh

    Hiểu Linh Moderator

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    43
    nó là thời điểm :) 2 đứa yêu nhau hơn 2 năm và thay đổi cv lương từ 8 -> 3 tr đang tìm cv mới và có 1 mối quan tâm khác và bỏ luôn em mình
     

Chia sẻ trang này