tất nhiên cs gia đình kinh tế rất quan trọng nhưng em mình nghĩ cho tương lai 2 đứa mới thay đổi để tốt hơn thời gian nó đi tìm việc mới thì bé kia ctay và nói nó vậy
mình cũng khuyên em mình vậy nhưng nó lưu luyến quá >< vừa mới từ nhà mẹ về mắng cho nó 1 trận nó chứ bán sống bán chết theo con bé kia -_-
Là con gái ai cũng muốn mk lấy đk ck thương iu mk Là con gái mk nghĩ ai Tiền ko là tất cả nhưng tất cả ko thể thiếu $ mk nghĩ ai cũng vậy. Bạn gái đó đã muốn tìm cho mk 1 lối đi khác và cũng dứt khoát t/c vs bạn trai vs lí do dõ dàng là vì $ vì c/s mới. Mong bạn trai hãy vì đó mà lm động lực để kiếm da nhiu $ và lúc đó sẽ có tương lai tốt hơn bây giờ vs mức lương 3tr. Chúc bạn trai vượt qua thử thách khó khăn này.
Mới bị bồ đá thì tâm lí đó là bt, nhất lại là yêu thật lòng. Cứ kệ n thôi, khuyên cũng k đc đâu. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Mà vợ ck n là duyên số, nếu chúng n có duyên với nhau, cấm cản, khuyên ntnao cũng k đc, vẫn lấy nhau thôi. Còn k có duyên thì em bạn có níu trời thì cũng k ăn thua đâu. Vạn sự tuỳ duyên đi cho đỡ nhức đầu
Mình nghĩ bạn nên động viên e bạn vì đã chia tay 1 người không đáng để yêu, đời còn dài, người còn nhiều. Sẽ có lúc e bạn sẽ gặp được người phù hợp. Cứ cố gắng thì nhất định sẽ thành công.
mình thấy mọi thứ đều có duyên phận cả. dù sao cũng nên khuyên cậu em trai đấy là kinh nghiệm cuộc sống rồi động viên ổng thôi. chứ thực tế phũ phàng lắm
để mà nói thực lòng toàn là anh em với nhau chứ lương thấp quá thì đừng lên lấy vợ và hơn nữa cái cô em kia vì tiền thì cũng không đáng để yêu làm gì cả. lấy câu chuyện đấy mà làm tiêu chí phấn đấu mà làm ăn. bây giờ đại đa số người ta thực dụng lắm. tâm lý không vững chắc thì cũng bị lung lay ngay thôi
lương 3tr là bèo lắm đó thớt, em không có ý gì nhưng mà 3trieu một mình còn khó sống. em thấy bayh cũng nhiều công việc ok như grab, goviet hay foody chịu khó cũng 10 củ mà ta. qtrong không phải là lương ít hay ko mà là có cố gắng để lấy vợ hay k
Khổ thân nhỉ, mà mới ra trường thì lương thấp mà cái gì nó cũng phải từ từ chứ, mà bây giờ tôi thấy tình cảm vì vật chất nhiều quá
Khá phũ phàng nhưng đó là sự thật, không đủ kinh tế sau này cưới nhau về khổ đủ đường, đấy là còn chưa kể có hợp vì tính cách không nữa