Có ai đen hơn em không >< đầu tháng bao nhiêu thứ rắc rối tùm lum chuyện . Từ công ty rồi về nhà ôi . Từ đầu tháng em vá xe 3 lần rồi, đến công ty muộn xin ông sếp nguôi nguôi rồi lại được mấy con mẹ châm chọc thôi kệ . Đi gặp khách hàng thì quên tài liệu chạy về lấy sau đó dép đứt )) lại vội vàng đi mua đại 1 đôi. Tối về gần đến nhà mưa ầm ầm, chưa hết điện thoại rơi => vỡ màn hình. Em không biết từ giờ đến hết tháng còn gì nữa không chứ mới có mấy ngày (( buồn quá huhu. Ai chỉ em cách xả xui với
may quá mình chưa bị sao mong may mắn đến hết tháng cô hồn này, năm nào cũng đen ý đủ chuyện linh tinh xảy ra
mình thấy người ta nói là nên đem theo bật lửa, muối hoặc đồ liên quan đến phong thủy ra ngoài đường để tránh xui đó, mình lúc nào cũng có bật lửa mà cũng hữu ích lắm ) chúc mom may mắn đến tháng không gặp xui nữa nha ^^
cùng nỗi niềm với mom, eo ôi xui quá trời từ đầu tháng đến giờ đồ đạc hỏng tùm lum, rồi chuyện này chuyện kia xảy ra cùng lúc nữa
Ôi trời ơi. Các bạn không biết chứ. Đầu tháng tiền thì không có em còn bị hỏng xe thay cả săm cả lốp (thay chịu). Đến xe đạp của con cũng thay cả săm cả lốp. Mua đồ ăn hằng ngày cũng phải mua chịu. Hơ hơ. Sao đầu tháng lại đen giữ vậy trời. Vào nhà xe tay ga chạm vào gương của xe khác thể là kẹt nó rồ ga lên đâm vào tấm tôn thủng cả chân may mà không vỡ mồm.
Huhu, chồng tớ còn bị chúng nó quỵt 2 đồng, tớ đi làm thì bị tông xe chưa hết đau thì 2 vc nhập viện vì sốt siêu vi
Thực ra xảy ra một chuyện kéo theo tâm lý ko ổn thì xảy ra tiếp chuyện kia thôi, cứ bình tĩnh mà gq mọi việc sẽ ổn thôi. Quan niệm là vậy nhưng bản thể chính mình mới là chủ yếu.