uh mom, món này em cũng vậy, đợt đâu cuối năm trước hay gì đó, giá tiền ảo lên cao, mọi người bảo bong bóng gì đó, roài vụ người dân bị mất 15 nghìn tỷ ở tiền ảo.. cơ mà, 15 nghìn tỷ.. sao người dân mình nhiều tiền thế các mom nhỉ, 15 nghìn tỷ lận, đời em chưa bao giờ được 1 tỷ..
Đầu tư thì vẫn nên đầu tư, vì đó là một cách để kiểm thêm thu nhập mà lại hữu dụng với những ai có nguồn vốn nhàn rỗi, vì em thấy gửi ngân hàng cũng chẳng được là bao.
Cái quan trọng là mình tìm được hình thức đầu tư nào hiệu quả với mình thôi các mẹ ạ, mình có nhiều lựa chọn mà: bất động sản, chứng khoán, vàng. Cái nào cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng em thấy chứng khoán là một kênh đầu tư hợp lý nhất cho đa số
Mình có mấy ông anh cũng dính, mỗi ông cũng mấy chục máy, cũng mất đâu đó tiền tỷ vì thằng xếp nó chốn đi mỹ và ôm hết bicoin đi. Tham thì thâm thôi, mày ck mình bị dụ mà hok có tiền.
Bạn nói thì mình mới để ý, mình thấy lừa đảo toàn hô hào lợi nhuận mấy trăm % nghe thấy đã ảo rồi mà sao nhiều người vẫn bán nhà bán cửa để đuổi theo thế nhỉ. Mình nghe đến đó đã chẳng tin rôi
lợi nhuận cao thật, cứ vài ba tháng được 1 cái nhà, nếu thật thì mình cắm sổ đỏ, 1 năm sinh ra được thêm 2-3 cái nhà..
Cái đáng chú ý là nhiều người vẫn tin mẹ ạ, em đầu tư chứng khoán 30% mỗi năm là hài lòng lắm lắm rồi
am hiểu dính vào còn lên voi xuống chó huống chị các cụ .Mất thì mất rồi coi như là bài học giúp người khác cảnh giác
em nhìn biểu đồ của tiền ảo, hay chứng khoán đó, hoa mắt lắm, chẳng hiểu gì, xem mà ngủ luôn..
và em chưa biết đầu tư món đó.. ừ mom.. lãi cao vậy, chắc họ rót nghe ngọt tai lắm.. chỉ thương Bác và những người cả tin..
chưa biết đầu tư thì nên tham gia vào thiên ngọc minh uy bạn ạ đầu tư 1 sinh lời 1000 . nhanh giàu lắm bạn ạ