Nhất trí , mỗi tội bác phải chờ hơi lâu đấy. Không hiểu lúc đó có còn sức mà lượn lờ không nữa :roll:
Các chị say xe ơi, Em vừa ở quê lên bằng ô tô mà không say đấy. Lần đầu tiên không bị say, sướng thật các chị ạ. Em uống thuốc chống say từ đêm hôm trước (1viên Nautamin), hôm sau em phải đi sớm nên nhờ chồng dán cho miếng cao chống say, lên xe đắp khăn lạnh đồng thời ăn kẹo Dynomite bạc hà nhân sôcôla liên tục (loại kẹo này rẻ mà ngon lắm) cùng với gặm bánh mỳ. À quên, em còn dán cao Salopas vào rốn nữa. Các chị cứ làm như em đi, đảm bảo không say. Đi xe mà không say thì thật là sướng các chị ạ.
@bác nhật nguyệt và bác tumy lúc nào mua xe nhớ thuê em làm tài xế nhá. :lol: :lol: @Hạ Long: Có bao nhiêu ngón chống say xe mẹ nó ôm cả vào một chuyến, say xe sợ mẹ nó là đúng rồi. :lol: :lol:
Các mẹ àh ! mình cũng hay say xe như điếu đổ ấy cứ lên xe là kè kè cái túi nilông bên mình vậy mà đợt này ko bị say đâu vì mình được 1 chú em rể em ấy mua cho mình một vỉ 4 viên chống say xe ôtô, mình ko nhớ rõ tên thuốc nhưng 4 viên to như là viên C sủi ấy chú ấy bảo hỏi ở tiệm thuốc tây là có, mà nó dùng để nhai như kẹo cao xu ấy, lúc đầu chát chát vụn vụn trong mồm nhưng về sau thì như kẹo cao su sau đó bỏ bã đi mà mình đi ok ko sao cả các mẹ thử xem, để tối nay mình về nhìn xe còn viên nào ko để xem tên nó là gì???
@ Mẹ Tí Bông: Thì có bệnh phải vái tứ phương mà chị. Chị cứ thử làm như em đi, đảm bảo không say đâu. Có khi lại thích đi ấy chứ lị. :lol:
Ế ế mẹ Hạ Long đọc không kỹ nhé, mẹ cháu giờ vứt lên xe vô tư đi. Nhiều khi còn làm điểm tựa cho mấy cô chú bị say xe như mẹ Hạ Long đấy.
MÌnh thì không bị say xe, nhưng mấy cô cùng phòng mình thì say nghiêng ngả. Mình thấy mọi người hay làm thế này: - Dán cao salonpas vào rốn, cổ tay (phía trong). - Khi lên xe thì cắt vài lát gừng để sẵn và ngậm trong lúc đi đường - Lúc ngồi xe thì không nên dựa vào ghế, hãy ngồi thẳng lưng thì đỡ say hơn rất nhiều - Trứoc khi đi đâu thì không nên ăn bún, phở đại loại là những thứ có nước và có vị chua, mà nên ăn tốt nhất là bánh mì. ăn xôi thì có người hợp có người ăn xôi là say (tớ mà ăn xôi là mệt kinh khủng) Đấy là các cô ở phòng tớ bảo thế, các mẹ cứ thử xem có bị say không. Hì hì hì, mà quan trọng nhất là các mẹ phải đi ô tô thật nhiều vào là hết say ấy mà :lol: :lol:
Cái này là đặc trị nhất bác nhẩy, bác quan điểm giống em, em cũng là nhân chứng vật chứng lù lù cho vụ này đấy. :lol:
Minh cung bi say xe nhung hoi co bau luc 1-4 thang thi di xe lai k say gi ca. Bay gio vua sinh be dc 1 thang thi k biet di lai co say k nua. Nhung trc day thi say kinh khung, uong thuoc xhong say cung k an thua. Benh nay kho chua lam!
Minh cung bi say xe nhung hoi co bau luc 1-4 thang thi di xe lai k say gi ca. Bay gio vua sinh be dc 1 thang thi k biet di lai co say k nua. Nhung trc day thi say kinh khung, uong thuoc xhong say cung k an thua. Benh nay kho chua lam!
Benh say xe cong nhan la cuc ky kho chua, em truoc day say xe rat nhieu luon, tu ngay nha co xe, ngoi xe thuong xuyen co do hon nhung van say xe. Kinh nghiem cua em la ngoi ngay o ghe dau, mat nhin thang, co the theo doi duong cung lai xe (em thuong ngoi nhin bien bao giao thong ho AX nha em :lol: ) va mom thi hoat dong lien tuc, het hat roi noi, de quen cai say di, tinh hinh cung duoc cai thien kha nhieu day a!
E so oto den phat khiep ,cu dung gan thoi cung da thay say roi, em thuoc dien say oto kinh khung ,nhung sau lan di Hue 700km ,say nhu muon chet di ,nguoi mem nhu soi bun ,nhung sau lan day thi khong bao gio bi say oto nua ,hehe khong biet the la the nao cac me nhi???chac sau lan di dieu dung day thi chai roi
Đúng là nỗi khổ muôn đời các bà nhỉ.Tôi cũng bị say xe kinh khủng luôn.Ngày xưa chưa lấy chồng cứ bước chân lên xe là say, nói đến oto là lao lao rồi.Lấy chồng xong đỡ hơn chút xíu vì hay phải đi taxi cùng bé.Rồi đời sóng khấm khá hơn nhà có cái xe thế là từ giã say xe.Sướng! Nói túm lại là đi nhiều sẽ quen. :lol:
Quanh đi quẩn lại thì cái kết luận cuối cùng vưỡn là "để khỏi say xe thì phải mua xe" mà thôi :lol: .
cứ đi học lái xe,căng thẳng lo tập lái là quên ngay việc say xe,vài lần như vậy là hêt ngay,em và bạn em đã thử làm như vậy,và bây giờ không sợ say xe nữa rồi
Say xe May quá, gặp đúng tâm trạng rồi. Mình sợ ô tô lắm, sợ mùi nước hoa tren các ô tô xịn. Uống thuôc, dán salonpast, mửo cửa, nhìn thẳng, k tựa vào ghế .... tóm lại là các kiểu, nhưng chỉ đi được gần thôi, nếu 10 km trở lên, vẫn say như ... thường. Hôm nọ đi chơi, mính dán thuốc chống say vào sau tai (9.000 d/miếng), thấy cũng khá hơn, đang hy vọng đấy là phao cứu sinh đấy. Vì loại này có tác dụng trong vòng 72 tiếng, nên đi xa rất tôt. Chứ uống thuốc sợ lắm. Mọi người thử xem.
Thế bé bị say xe giống mẹ thì làm thế nào? Mẹ BIBO xin chào các mẹ. Mình cũng là tín đồ trung thành của hội say xe đaây. Có thể nói là say xe bẩm sinh đấy. Nhưng dạo này thì cũng khá hơn nhờ cũng phải thường xuyên ngồi xế (đi công tác), lại rất nhạy với các loại thuốc chống say nên cũng đỡ (may quá!). Nhưng nhóc nhà minh (2cu - sinh đôi) thì một ko sao, còn một thì say giống mẹ. Bởi vậy, mỗi khi đi về quê thăm nội thì cháu rất mất sức vì gần như chẳng ăn uống được gì, hễ cứ ăn / uống chút gì vào thì chốc sau lại "ra" hết. Bé nhà mình được 3tuổi rưỡi rồi. Các mẹ ui, ai có kinh nghiệm mách nước giùm mẹ BI BO cái nhé. Ko biết bệnh này có ....di truyền ko nhỉ :?: [/b]
Re: Thế bé bị say xe giống mẹ thì làm thế nào? Mẹ BIBO đổi nick à ? Mình nghĩ cái say xe này có di truyền, bằng chứng là bà, mẹ mình say xe, tới mình cũng thế . Nhưng cứ đi nhiều riết rồi quen, có điều chưa có tiền sắm xe riêng , cứ taxi mà đi thôi. Xót tiền quá cũng không dám say đâu. Một số cách chống say của mình: - KHông ăn kẹo cao su, không uống nước có ga khi lên xe - Phải ngủ kỹ trước lúc đ - Không uống nhiều nước, ăn nhiều ớt, không ăn chua - Dán gừng tươi vào rốn, thái dương, cổ tay - Úp bánh mì vào mũi, lúc nào đói có cái xơi luôn - Ăn kẹo gừng - Dán cao salonpass vào chỗ rốn, cổ tay - Ngồi ở vị trí dễ quan sát - KHông đóng kín cửa, không bật điều hòa
Re: Say xe Chị ơi miếng dán này có dán cho bé 15tháng đc kg chị ? Cháu cũng bị di truyền cái gien say xe của mẹ, chán ghê. Chị cho em tên của miếng dán này nhé . Làm sao có tiền để mua xe đi cho đỡ say đây các bác ơi