Em đang có ý định về Hưng Yên để sinh sống và làm ăn, em cũng lên HN đc 2-3 năm rồi mà công việc bấp bênh quá. Dạo này thấy Phố Nối phát triển quá em định về đó xem sao ? Các chị đi làm lâu rồi cho em xin ít kinh nghiệm với ạ
Em cũng thấy Hưng Yên dạo này phát triển quá, nhất là đoạn Phố Nối. Nghe nói có mấy dự án bất động sản gì to lắm ? Bác nào có thêm thông tin gì ko ?
người có năng lực thực sự vất đâu cũng sống được, nếu cảm thấy hà nội bon chen quá thì về cũng được, em cũng muốn về quê để sống, ở đó quá yên bình, thảnh thơi, mọi người đều niềm nở, thật lòng, ra ngoài cũng không cần đóng cửa cẩn thận.
Bác nói cũng đúng, nhưng giờ ở quê em cũng phát triển lắm. Thấy mỗi lần về là mọi người lại kể dự án này dự án kia, cũng làm mình suy nghĩ lắm ...
Bác cũng ở hưng yên ak, em cũng đang định về đây. thấy bọn bạn giới thiệu có cái dự án nghe cũng ngon nghẻ. Em lại máu đầu tư nên đang cân nhắc xem sao. Bác xem qua xem có hứng thú gì ko http://www.newcityphonoi.com/ .
Hãy thử trải nghiệm thêm một thời gian nữa xem sao, nếu Hà Nội là nơi dành cho bạn thì bạn sẽ cảm thấy thích thú với cuộc sống ở đây thôi, nếu ở nơi nầy bạn tìm thấy được những đam mê, sở thích, tình cảm,... miễn là những gì đáp ứng được cho cuộc sống tương lai của bạn thì mình khuyên bạn nên tiếp tục gắn bó với nó. Mình thấy xu hướng về quê làm việc cũng đang thịnh hành vì vừa gần với gia đình, vừa được free chỗ ăn uống thì còn gì bằng. Nhưng cũng tùy suy nghĩ và cá tính của bạn thôi. Hân hạnh!
Quê em cũng đang mọc lên nhiều khu CN, đang cân nhắc không biết có nên về hay không, vì ở TP cũng quen lối sống rồi. mỗi tội cái gì cũng đắt đỏ, cs nhiều khi trật vật quá các bác ợ. @ mquang907@gmail.com
Đôi khi nhiều người cô bon chen lên thủ đô, lên thành phô lớn, nhưng lực không có đôi khi lại vất vả hơn là ở quê mẹ nó ạ.
Ở đâu phù hợp với mình thì mình ở thôi, không nhất thiết cứ phải thành phố lớn. Nhiều người ở tỉnh lẻ vẫn làm đại gia giàu có đấy bác ạ. Biết đâu về quê đầu tư là cơ hội tốt. Chúc bác chủ thành công nhé!
làm ở đâu cũng thế thôi bạn ạ, có trình độ , kinh nghiệm thì sống đâu cũng được. còn không có thì có về quê trồng lúa ở qua ngày cũng là một cách
cũng có thể mấy mẹ ạ. mk thấy nếu bạn k có đủ khả năng làm việc ở đây thì bạn cũng có thể về quê sinh sống và làm việc
có thể lúc này công việc bạn đang gặp khó khăn nên bạn cảm thấy thế. vượt qua lúc này có lẽ sẽ khác nhưng về quê kinh doanh cũng là 1 ý tưởng không tồi. minh thi thường ưu tiên gần nhà để làm việc.
Em ở Hà Nội 10 năm rồi, kinh tế vẫn lẹt đẹt nhiều người khuyên về nhưng em không nghe cái chính vẫn thích thủ đô hơn =))
Em cũng giống mn đấy Thứ nhất là ham vui, thủ đô phồn hoa đô hội chắc chắn là nhiều ngón ăn chơi hơn ở quê rồi. Thứ 2 là ở Hà Nội đông đúc, nên nếu kinh doanh buôn bán sẽ rất tiện lợi....
Đúng, về nhà không khí trong lành quá lại nhớ cái ngột ngạt của Hà Nội, về nhà vắng vẻ quá lại nhớ cái đông đúc khi tắc đường ở Hà Nội.
giờ quê nào cũng phát triển hơn trước rồi, có các khu công nghiệp, các nhà máy nước ngoài, các bạn học thêm ngoại ngữ, chịu khó nhiệt tình trong công việc, hoặc buôn bán xung quanh những khu công nghiệp đó, hay trong xóm làng, mình tin đều làm ăn đc hết
Bạn nên thử tìm việc ở quê xem trước, mình cũng ở hà tây cũ, bon chen ở HN mấy năm sau ra trường rồi quyết định về quê an cư lập nghiệp, Tưởng chừng sẽ khó khăn tìm việc và lương lậu sẽ thấp. Nhưng không ngờ trời thương, rải đc 3 cái hồ sơ trúng cả 3, rồi may chọn đc ty rất tốt vs thu nhập gấp mấy lần ở HN. Rất đồng cảm với bạn, Bạn cố gắng nhé
hê, sau 1 thời gian ở quê, em giờ lại muốn ra phố xá bon chen mom này.. em nghĩ, ở đâu cũng được, sao phù hợp với hoàn cảnh của mình, mình có thể phát triển tâm lý, mối quan hệ, $$ thì ở..
Nếu phải cảnh thuê nhà thì khuyên thật nên về quê. Cô bạn mình bal nhiêu năm bon chen bấp bênh cuối cùng quyết định lấy 1 anh quê ở hải dương, xin 1 công việc gần nhà lương 6tr. Mức ăn uống rẻ, tiền nhà ko mất, sinh con có bà trông. Ngày ở hn lương 6tr nhưng chi phí đắt, tiền nhà tiền ăn đủ thứ lo. Ở đâu thì quen đấy thôi bạn ạ.