Đàn ông không được phép nghèo, đàn bà cũng không được phép nghèo thậm chí không được phép xấu. Cuộc đời nồi nào thì úp vung nấy, xã hội lúc nào cũng có kẻ giàu người nghèo kể cả bên Mỹ cũng có người đói ăn. Đàn ông nghèo thì lấy đàn bà nghèo, trình độ không có mấy hoặc xâu xấu, vì đàn ông giỏi họ không chọn đàn bà như vậy nên cuộc đời sẽ luôn có những đối tượng sinh ra để dành cho nhau... Tóm lại đàn nào cũng cần cố gắng chứ được ăn học như nhau, sức khỏe trình độ có chả có lý gì thằng đàn ông phải lăn ra kiếm tiền để đàn bà dựa dẫm chỉ vì họ là " phái mạnh".
Giàu nghèo có số hết rồi kể cả đàn ông hay đàn bà thì đều thế hết, trc mình lam cho DN nc ngoài minh để ý phần lớn lãnh đạo ( từ phó tổng, GD cơ sở, trường phòng ) phần lớn là nữ nhé, do tính chất công việc cần mềm mỏng nhiều nên nữ đi lên rất nhanh. Mình có ông chú chăm chỉ chịu khó lắm, mở hết cty này sang cty khác, đi làm bữa mật mà vẫn ko giàu đươc, lại còn bị ng thân gd vợ lừa cắm sổ đỏ, nói chung là chú cứ mãi thể chẳng bit khi nào mà phất đc, còn em trai mình thi nói thật số kiếp sinh ra như định sẵn, học hành tư bé đến lơn chỉn chu chưa fai nhắc nhơ 1 lần, ra trường sau 6 tháng lên trưởng phòng, 2 năm sau mở cty riêng, h có trong tay đen 5 6 cái nhà, doanh thu đến 1,2 trăm tỉ, tất nhiên là có nh lúc làm ăn ko được suôn nh giải quyết được hết, một phần tính cách quyết đinh thành công nhưng nói thật ko thể phụ nhận là cần fai có may mắn trong cuộc sống nữa. Còn Ng đàn ông của đời mình cũng rất chăm chỉ, thức khuya lv kiếm tiền là bthg, nh chưa bao h khá dc hic, ma thôi minh cũng chả mong ng đàn ông của đời mình fai đai gia chi vì nó ko fai của mình chỉ mong anh ấy luôn khỏe mạnh và thg yêu vk con mình, còn mọi thứ khó khăn rồi cũng qua thôi.
mình thì nghĩ đàn ông không được phép ngừng cố gắng. Khi ngừng cố gắng cũng như thất bại vậy, em không ngại người nghèo chỉ ngại những người hay bỏ cuộc không biết tính xa cho tương lai