Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ta đã mất bao lâu để tồn tại theo kiểu kìm chế mình nhỉ? Muốn làm, muốn nói thứ này lại e ngại lòng tự trọng, sự cao cao tự đại hay cái của khỉ gì đó.... Rồi để được gì? được nuối tiếc hay sao?????????
    Nhớ ngày xưa, nếu chịu vì tiền đã về làm cho fpt với mức lương cao. Ngày đó chỉ suy nghĩ, rằng fpt lợi dụng quan hệ của mình để PR cho họ. Ôi zời, để rồi mấy năm sau đi làm chả bằng được mức lương ban đầu họ trả cho mình. Ờ thì mình nghèo, ờ thì tiêu pha dè sẻn. Đó, cuối cùng thì lòng tự trọng, khí chất cao ngời có ăn được không? có nuôi sống đc mình thay cơm không ?????

    Đấy, đôi khi ta cứ lăn tăn những thứ vớ vẩn mà không chịu THUẬN VỚI TỰ NHIÊN, hic hic......
    Để rồi qua đi cơ hội, ngồi đó mà mơ thôi

    Chẹp, ghi mấy dòng này xong, tối nay phải gửi sms ngay cho ngta thôi.... Chẳng phải không cần gì cơ mà???????
     
    Đang tải...


  2. Soi_Beu

    Soi_Beu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    1,498
    Đã được thích:
    307
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng là ko làm ra tiền nên dễ bị coi khinh. Tư bản thân mình còn ko coi trọg mình thì lấy đâu ra ai coi trọng mình... tỉnh lại đi... đừng biến thành sâu gạo để bị ngta coi thường. Cố gắng lên. Đừng bỏ cuộc...
     
  3. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Biết đâu, Người sẽ về! Chúng ta lại bên nhau như ngày xưa.......
     
  4. metun2005

    metun2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/12/2014
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Cố để cười, để thấy lòng đỡ bâng khuâng
     
  5. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ngày này 5 năm trước, chẳng có mưa. Thời tiết đẹp, đêm ấy nếu làm như Người nói, cuộc đời chắc đã khác........
    Ngày hôm nay và ngày mai, rất muốn ở bên ai đó, để mình không yếu đuối, không sa đà vào rượu...nhưng chẳng thể có ai để ở bên.
    Muốn ở bên người đó, chỉ im lặng bên cạnh thôi, nhưng vẻ như là nhàm chán với họ
    Thôi, lại làm tí rượu cho qua ký ức này........
    20/7/2013 - 20/7/2018
     
  6. metun2005

    metun2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/12/2014
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Người buồn, cảnh cũng buồn. Ngày mưa là ngày tâm trạng
     
    Lantrailt thích bài này.
  7. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tôi của trước đây 3 tháng, crazy, dễ kích động
    Trong 3 tháng, sự việc xảy ra làm tôi hoang mang và rồi, tôi trầm tính hơn
    Cảm giác, tôi lặng lẽ trước mọi sự.
    Đau lặng lẽ
    Khóc lặng lẽ
    Nước mắt lặn vào trong rồi
    Bị hắt hủi, tệ bạc.....
    Người với người, sao không thể thân thương với nhau?????????
     
  8. Thủy Glee

    Thủy Glee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2018
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    Lâu lắm rồi mình không có cảm xúc gọi là buồn, có lẽ có quá nhiều chuyện xảy ra nên thay vì buồn đó là những cảm giác trống rỗng , chỉ đơn giản là vậy khi quá quen thuộc với những gì đã xảy ra và không kì vọng, không thất vọng , k buồn....
     
    Linhtiti thích bài này.
  9. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tâm trạng thế có lẽ cũng tốt hơn là biết buồn, cảm thấy buồn chán bạn ạ!
     
  10. minhcuonghuong

    minhcuonghuong Muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận cơn mưa

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    cảm giác buồn và hụt hẫng nhiều suy nghĩ miên man quá
     
  11. nguyenphong12

    nguyenphong12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2018
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Buồn vui lẫn lộn
     
  12. NguyenhungXM

    NguyenhungXM Thành viên mới

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    cố lên nhé mn mọi chuyện rồi qua nhanh thôi
     
  13. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Thế rồi, cũng qua chướng ngại vật thứ 2. Rốt cục, ở bên chàng vẫn an toàn nhất, bình an nhất, được yêu thương nhất! Dù.....gặp chàng thật khó, dù....chàng không bao giờ trở lại cuộc đời này!
    Trải qua những chướng ngại vật, mới biết rằng chỉ có người yêu ta đối xử với ta tốt mà thôi.
    Đời này, gặp được chàng là phúc phận của em, yêu và được chàng yêu, đời này không còn gì hối tiếc nữa rồi!
    Chỉ là chàng đi đột ngột, mọi thứ còn dang dở, em không kịp chuẩn bị tâm lý!
    Sắp đến ngày giỗ chàng rồi, 5 năm, điều chàng nợ em - đã thực hiện được cho em, dù người trực tiếp thực hiện không phải chàng. Nhưng, thế cũng còn hơn!

     
  14. LinhSan Hoàng

    LinhSan Hoàng Thành viên yêu màu tím .

    Tham gia:
    22/2/2014
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    2 tháng trôi qua. ngày nào cũng là ngày buồn. Không lối thoát
     
  15. amy192

    amy192 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/1/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có lẽ cảm thấy mình có dấu hiệu trầm cảm thật. Trước kia không bao giờ nghĩ mình lại là đứa bị tác động mạnh bởi tình yêu nam nữ như vậy. Bây giờ cảm thấy chẳng có niềm tin vào tình yêu, trước đây nghe ai nói câu này đều thấy nhảm, đều thấy luỵ tình mới thế,đều nghĩ làm gì đến mức vậy. Trải qua thì mới hiểu, hiểu cảm giác bị bỏ rơi bơ vơ, cảm giác tự đề cao tình cảm của đối phương giành cho mình quá. Nên khi là người bị động cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, dằn vặt.... hi vọng sớm lấy lại tinh thần, suy nghĩ tích cực !
     
  16. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ngập ngừng muốn nhắn cho hắn rồi lại thôi...
    Ngập ngừng muốn rồi lại thôi
    Ta làm sao thế này???
     
  17. mebelancom

    mebelancom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    vui buồn lẫn lộn :))
     
  18. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ngày mai là ngày Thất Tịch - lễ tình nhân - theo phong tục TQ - cũng là lễ tình nhân của Ngưu Lang- Chức Nữ.
    Ngày mai, làm giỗ sớm cho Người, kẻo đúng ngày 8/7 lại đông....

    Anh à, đã 5 năm rồi đấy! Em của hôm nay với em của 5 năm trước - vẫn vậy, chỉ là già đi thôi. Vẫn yêu, vẫn nhớ vẫn chờ Anh về....
    5 năm, em đã thôi day dứt, thôi "chì chiết" những gì Anh hứa hẹn với em mà không làm. Vì, Anh đã làm cho em rồi, khiến em thành 1 mụ đàn bà không được chấp nhận. Khiến em cảm thấy thật mãn nguyện khi ở trong vựa Táo Mèo, ngắm những cây Tu Di, ôm cây Tu Di, ăn trái Tu Di và chụp ảnh cùng xe của Anh bên cây Tu Di.....
    5 năm, em vẫn mỏng manh yếu đuối. Vẫn khóc vì Anh khi nhớ. Vẫn đau đáu việc trên đời này chỉ có Anh là yêu thương bảo vệ em hết lòng....
    5 năm, cho đến ngày hôm nay (thực ra 5 năm trước ngày 15/8 dương là đưa Anh đi Văn Điển rồi), em mới hiểu rằng, tình cảm đến từ từ thậm chí là đến mà mình không biết, sẽ bền vững hơn việc mình biết - cảm nhận nó đang đến. Cứ khi nào em hạnh phúc trong cảm giác đc yêu thương từ người đàn ông khác, thì ngay lập tức nó vỡ tanh tành. Là ngay lập tức chứ không phải dăm tháng sau... Mà không sao, với em, có Anh là đủ rồi.
    EM vẫn từng biện minh rằng, nếu Em không gặp Anh, nếu em không yêu Anh, nếu Anh không thương em, thì cuộc đời em vẫn bình lặng như thế này. Vẫn lặng lẽ trả nợ đời, tiêu dao.... Nên có thêm Anh, em bớt cô quạnh rất nhiều dù, Anh chẳng hiện diện, dù em lảm nhảm với Anh rất nhiều, Anh cũng không đáp lại.....

    Anh già à,
    5 năm rồi đó. Em tưởng mình chẳng thể tồn tại cho đến giờ. Xem ra, nợ chưa trả thì em cũng không đi tìm Anh được.
    Bao lâu nữa thì ta gặp được nhau hả Anh?
    Những người đàn ông Anh đẩy cho em, thực, chẳng ai được như Anh. Họ chỉ làm em khóc thôi!
    Nhiều người cứ bảo em buông đi, thì em buông mà, em mà giữ là em đã lao đi tìm ANh về rồi. Anh là thiên thần - là một người tử tế thì luôn sống mãi trong tim mọi người, đâu chỉ riêng em. Chỉ là em luôn cần Anh nên hay lảm nhảm về Anh thôi.

    Anh già à,
    Em cắt tóc ngắn thế này, thay đổi ăn mặc thế này, Anh có vui không?
    Giờ em ít uống rượu rồi. Có lẽ sau chuyện của Thế, em đã trầm lặng hơn.
    Cũng chả biết như nào là tốt, chỉ mong được gặp Anh mỗi đêm, có như thế, ban ngày em rất vui vẻ

    Anh già,
    Chúng ta lại bên nhau tiếp tục 5 năm nữa, Anh nhé!
    Em sẽ vẫn chờ, sẽ vẫn tin đây là cơn ác mộng. Vẫn tin em sẽ tỉnh giấc và lại thấy Anh nhăn nhở bên cạnh.
     
  19. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chẳng có cảm giác gì, cảm thấy dưng dửng. Buồn là thứ cảm xúc rõ nhất mình thấy!
    Liệu có phải tổn thương quá lâu mà thành không? Buông bỏ nỗi buồn sao khó?
     
  20. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Sáng đi làm gió mát mẻ như thu đã về
    Thoang thoảng mùi hương của anh.... Lại nhớ
    Bao lâu rồi ta không gặp nhau hả anh?
    Gặp được người đàn ông đúng mô típ mình muốn, những tưởng sẽ vui cho những ngày cuối đời.... Vậy mà, ta không đủ liêm xỉ để giữ
    Giữ một người đàn ông chỉ để đời bớt chông chênh, không ràng buộc, sao khó quá chừng.......
    Vẫn luôn, là riêng Anh tốt với em, yêu thương em bằng cả trái tim......
    Vậy nên, ta phiêu du ngoài kia làm gì, cứ ở bên anh có tốt hơn không !
     

Chia sẻ trang này