Quan niệm dân gian tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Vì vậy, tuy rằng mình không mê tín dị đoan nhưng cũng không phải không tin là có xui xẻo trong tháng này. Ông cha ta nói "có thờ có thiêng có kiêng có lành". Vì vậy gia đình nên thờ cúng kiêng kỵ thì sẽ đem lại an lành. Và đặc biệt cũng cần xem lại chủ quan của mình. Xem mình đã làm đúng với câu " Cẩn tắc vô áy náy" chưa. Qua đây mình hy vọng bà con chúng ta có suy nghĩ đúng nhá. Thanks ạ.
Hôm nay tự nhiên mình đọc bài báo bảo tại sao mọi người không nhớ và nghĩ về tháng 7 còn là Lễ Vu Lan nhỉ?
Bị dính mấy cái đám cưới có được gọi là đen không dậy, chứ mạc luôn rồi. Ai bả tháng cô hồn ko ai cưới cơ chứ hxhx
Hihi. Không xui đâu ạ. Vậy là bạn được “đa hỷ” rồi đó! Đi xong mấy đám cưới này có thể bạn sẽ luôn may mắn trong các tháng còn lại đó. Chúc bạn an gặp nhiều điều tốt đẹp nhé.
Đúng đó mọi người ơi! Tháng 7al còn là lễ Vu Lan nữa đó. Chúng ta hãy làm gì đó thật có ý nghĩa, thành tâm để kính dâng lên vị “Phật” của mình?!!!
nói tháng cô hồn mới thấy nhức hết cả đầu. em chuyên làm bất động sản mà đầu tháng tới giờ mấy căn rồi. khách xem xong bảo chốt thôi tháng cô hồ để chú anh chị tính tiếp. chứ ai lại mua vào tháng 7 mọi năm thì toàn không lấy nữa không biết năm nay thế nào. lản quá ạ