Tâm sự “may Mà Không Cãi Lại Nó, Chứ Không Là Chết Với Nó”

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Đông Nghi0712, 21/8/2018.

  1. Đông Nghi0712

    Đông Nghi0712 “KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN”

    Tham gia:
    17/8/2018
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    33
    Em cũng mạnh mẽ đó. Nhưng là gặp người vô văn hoá như vậy nói không ăn thua đâu.
     
    Đang tải...


  2. Đông Nghi0712

    Đông Nghi0712 “KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN”

    Tham gia:
    17/8/2018
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    33
    Quá chuẩn không cần chỉnh. Bọn này hung hăn càng quáy lăm.
     
  3. Đông Nghi0712

    Đông Nghi0712 “KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN”

    Tham gia:
    17/8/2018
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    33
    Phải hết sức cẩn thận bạn ơi
     
  4. trần van01

    trần van01 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Em thì gặp vậy sợ lắm các mẹ ạh. Không dám nói gì đâu
     
    huannhi1501NghiTran12 thích.
  5. NghiTran12

    NghiTran12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    3
    Chỉ giỏi bắt nạt mấy chị e thôi.
     
    huannhi1501 thích bài này.
  6. huannhi1501

    huannhi1501 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/8/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Eo ôi! Sợ lắm các chị ơi
     
  7. ™Đỗ Khắc Đạt™

    ™Đỗ Khắc Đạt™ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2017
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    thím quay lại cho nó cái bánh mì vào mặt cho nó nhớ đời :D
     
    Đông Nghi0712 thích bài này.
  8. nguyenthiloan211993

    nguyenthiloan211993 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    nên tránh xa những thành phần này bạn nhé. trong tình hình này thi minh nghĩ im lặng là vàng. cho qua đi bạn
     
    Đông Nghi0712 thích bài này.
  9. muahoatuyeta4

    muahoatuyeta4 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thế mới bảo im lặng là vàng :v
     
  10. trinhdct1102

    trinhdct1102 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/8/2018
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    xã hội bây giờ ghê quá
     
    Đông Nghi0712 thích bài này.
  11. linhluong1206

    linhluong1206 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2018
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Cái này thì thường xuyên xảy ra và mình cũng hay gặp. Lúc đầu mình cũng nóng máu và chửi lại vài lần, may cũng k sao nhưng về nhà bị chồng mắng cho té tát. Bà cứ cậy là con gái mà bà chửi lại nó, nó mà hâm hâm dở dở nó đấm cho cái thì đố tìm được nó. Rồi đừng hy vọng người xung quanh người ta can cho, dân Việt Nam chỉ hóng là nhanh chứ ra tay giúp đỡ thì có nhưng hạn chế vì giờ lừa đảo nhiều quá.

    Rồi ông chỉ mình 1 cách suy nghĩ hết sức tích cực và buồn cười khiến mình cũng thấy hay hay :D Đó là thằng nào vội thì cho nó đi trước, có thể nó đang đau bụng thì sao :D Bà mà đang đau bụng ngta k cho bà vào nhà vs, bà có chửi ngta k :D Rồi nói hơi xúi quẩy 1 chút là ba mẹ nó chắc đang nằm bv nên nó về nhanh còn xin ít tài sản của bố mẹ nó. Mình nghĩ đến đấy là phì cười nhưng áp dụng cũng thấy nhẹ nhàng hơn và không bị khó chịu nữa :D
     
  12. vanhuyit

    vanhuyit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    "Cũng may mà không cãi lại nó, chứ không thì chết với nó" né cho lành ,
     
  13. Đông Nghi0712

    Đông Nghi0712 “KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN”

    Tham gia:
    17/8/2018
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    33
    Hihi. Cũng muốn vậy lắm. Nhưng không dám đâu.
     
  14. Đông Nghi0712

    Đông Nghi0712 “KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN”

    Tham gia:
    17/8/2018
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    33
    Đúng bạn ạ. Tránh đi không xấu chút nào.
     
  15. Đông Nghi0712

    Đông Nghi0712 “KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN”

    Tham gia:
    17/8/2018
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    33
    Chỉ một bộ phận nhỏ thôi bạn ạ. Còn rất nhiều người tốt. Hihi
     
  16. Đông Nghi0712

    Đông Nghi0712 “KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN”

    Tham gia:
    17/8/2018
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    33
    Oxa bạn vui tính lắm. Bon này nó không thương hoa đâu mẹ ạh. Mình nên nhịn thôi. Người xung quanh họ thật cũng muốn giúp nhưng đa phần lại sợ phiền phức vào mình nên làm ngơ. Nhưng có những người họ không sợ bọn này đâu. Ví dụ như gặp các hiệp sĩ đường phố chẳng hạn. Chúc bạn gặp nhiêu may mắn.
     
  17. Đông Nghi0712

    Đông Nghi0712 “KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN”

    Tham gia:
    17/8/2018
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    33
    Nhịn là lành nhất.
     
  18. NghiTran12

    NghiTran12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    3
    Vui quá!
     
  19. trần van01

    trần van01 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    :DNó nôn đi trước thì cho nó đi các mẹ ạ.
     
    huannhi1501 thích bài này.
  20. huannhi1501

    huannhi1501 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/8/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Bọn cô hồn nay nên tránh là tốt nhất.
     

Chia sẻ trang này