E năm nay 25 tuổi, sau 1 năm thất tình chết đi sống lại, e đã tìm đc cuộc sống mới với 1 anh cùng quê. Anh ý hơn e 4 tuổi, rất tốt tính, sang tháng 8 âm tới anh ý sẽ sang nhà nói chuyện với bố mẹ em xin cưới. Phần vì tính anh rất đàng hoàng, phần vì e cứ lo sợ canh cánh nên bọn e chưa đi quá giới hạn. E đang rất trăn trở, ko biết có nên nói thật cho anh biết chuyện e đã từng qh với người yêu cũ và k còn trong trắng nữa hay k?. Giờ nói thật thì sợ, mà không nói thì sau này nhỡ anh k thông cảm cho thì sống thế nào... Mong các chị cho em lời khuyên ạ!
Đàn ông đàng hoàng thường ít chập nhận việc này kể cả thằng trăng hoa nó cũng muốn lấy vk còn trinh... bạn nên nghĩ kĩ, nói gở ra bạn lại thất tình lần nữa thì khổ
Nên nói. Vì tình huống tồi tệ nhất xảy ra thì nên xảy ra sớm, chứ mà cưới rồi hoặc cbi cưới mới xảy ra thì ko chỉ là em thất tình đâu, mà cả 2 gia đình đều sẽ đau khổ đấy
rất nên nói là đằng khác, mình và chồng sắp cưới cũng thế, bạn nên hiểu rằng đàn ông thời nay người ta đoán được hết, chờ bạn nói ra thôi, hơn nữa sống chết kiểu gì cũng nên quan hệ trước hôn nhân đi nhé, tình dục là 1 trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong cs vợ chồng, miễn sao an toàn là đc
mình cũng đã từng thật lòng nhưng nghiệm ra chả để làm gì, càng bị coi thường hơn thôi... m nghĩ b nên đi vá cái đó đi. mình có biết bsi cường ở Hà Đông làm đấy, quan trọng là cái lần đầu nó có thấy máu là ok ah.
giờ em thấy dv này dc nhiều chị em quan tâm, ko chỉ vá cái ngàn vàng mà còn làm đẹp, thu hẹp vùng kín. Chị em mình sao phải khổ, kiếm tiền rồi lam đẹp, vui chơi thôi, cứ gì cứ phải cần bọn đàn ông cơ chứ
mình nghĩ bạn cứ gọi đến đây nhờ bs tư vấn xem thế nào 09665 35368, đôi khi nói ra sự thật chưa hẳn đã là hạnh phúc, mà giữ bí mật chưa hẳn đã là phạm tội
Mình nghĩ là nên nói. Nếu đã yêu nhau thật long, dẫn đến kết quả là hôn nhân. Thì việc chia sẻ điều này là cần thiết. Sớm còn hơn muộn Nếu việc nói ra, người kia mà tỏ thái độ này kia, thì họ cũng chẳng sứng đáng với bạn đâu
Bạn đừng nói thật nhé, đàn ông ai cũng muốn vợ mình còn trinh. Bạn chỉ cần cho anh ấy q/hệ vào ngày cuối của kỳ kinh, lúc nó còn hơi hồng hồng đó. Giống như phá trinh lần đầu luôn. Bạn giấu để mang lại hạnh phúc thì nên làm.