Tâm sự Cuộc Sống Trở Thành Thiên Đường Vì Mẹ Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi dambauemum, 29/8/2018.

  1. dambauemum

    dambauemum THẾ GIỚI MẸ BẦU EMUM

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    ....MẸ CHỒNG TUYỆT VỜI...

    Tôi là dân miền quê, cuộc sống gia đình không mấy khá giả, chỉ đủ ăn đủ sống. Cũng may mắn cha mẹ thương con cũng cho ăn học tới nơi tới chốn.

    Bản thân học bình thường, không mấy giỏi lắm nhưng cũng qua hết 4 năm đại học. Trải qua vài mối tình đến đầu năm 3 tôi gặp được anh người chồng tương lai. Gia đình anh sống tại thành phố gia đình giàu có. Tôi quen anh cũng không nghĩ đến ngày 2 đứa kết hôn bởi gia đình anh quá xa so với hoàn cảnh gia đình của mình. Tuy nhiên đến năm cuối anh hỏi cưới tôi một cách vội vàng vì lý do sợ ba đau bệnh qua đời không chờ được đến ngày con cưới vợ trong khi tôi chưa ra trường. Sau vài lần về dặm hỏi cuối cùng cha mẹ tôi cũng gả và tôi trở thành cô con dâu gia đình giàu có sống tại thành phố.

    Sau đám cưới tôi sống chung với gia đình chồng thế là cuộc sống làm dâu bắt đầu.
    Không như tôi từng chứng kiến, cuộc sống của mẹ chồng nàng dâu của các gia đình khác khá gay gắt làm tôi thấy sợ. Tuy nhiên không biết có phải tôi quá may mắn không cha, mẹ chồng tôi đều dành tình yêu thương cho tôi không khác gì con gái ruột vậy.

    Sau vài tháng tôi mang bầu mẹ chồng quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều. Biết tôi mang bầu con gái nhưng mẹ vẫn vui. Mẹ nói rằng "con là phước trời ban trai hay gái gì mình cũng thương".
    Vì tư tưởng hiện đại, mẹ thường hay tâm sự chia sẻ với tôi rằng phải biết giữ chồng. Phụ nữ là phải đẹp con à, chỉ có đẹp thì chồng mới không theo con khác. Muốn mặc gì mặc, muốn sắm sửa sao cũng được miễn là đừng quá đà là được.

    Vẫn cứ như đang tự tưởng tượng ra, nhưng đấy là cuộc sống quá đỗi hạnh phúc thực tại của tôi. Thấy cuộc sống mẹ chồng nàng dâu nhà người ta như thế mà nhìn lại mình có một bà mẹ chồng hiện đại, yêu thương con dâu như thế này là quá hạnh phúc đồi một người phụ nữ như tôi.

    Những nàng dâu trước khi bước về nhà chồng người họ sợ nhất chính là bà mẹ chồng. Vì là thế hệ sau cho nên con dâu và mẹ chồng khó hòa hợp được với nhau. Tuy nhiên trước khi là mẹ chồng thì mẹ cũng đã từng là nàng dâu và đã rất hiểu cuộc sống làm dâu như thế nào. Nếu mẹ chồng mở rộng tấm lòng, bao dung, yêu thương người con dâu chập chững bước vào cuộc sống khác biệt với gia đình của cô ấy thì chắc chắn rằng con dâu cũng sẽ là người bạn, người con hiếu thảo không bao giờ xem mẹ chồng như một là "bà mẹ chồng" đúng nghĩa nữa mà sẽ là người mẹ sinh thành mình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dambauemum
    Đang tải...


  2. emm12

    emm12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    ôi bạn thật là may mắn, 100 người mới có 1 me ck như vậy
     
  3. dambauemum

    dambauemum THẾ GIỚI MẸ BẦU EMUM

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
     
  4. dambauemum

    dambauemum THẾ GIỚI MẸ BẦU EMUM

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bạn nhé
     
  5. giang83

    giang83 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/8/2018
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng nghĩa "Dâu là con ". Bạn thật may mắn và hạnh phúc khi có được " người mẹ thứ 2". Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười :)
     
  6. thành kaka vh1

    thành kaka vh1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/2/2018
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Chị là người may mắn chị à. Chúc chị và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Em ngưỡng mộ chị lắm!
     
  7. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    mẹ chồng mình cũng thật là tuyệt
     
  8. Thịt bò sạch

    Thịt bò sạch Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2018
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    bà mình cũng đặc biệt thương con dâu, chăm cháu nấu ăn này kia. mình thấy bây giờ những người mẹ chồng thương con dâu nhiều lắm các mom à. Điều đó còn phụ thuộc vào mình như thế nào nữa
     
  9. thitbonhatbanhitachi

    thitbonhatbanhitachi Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2018
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mọi ng thưỡng bị thành kiến với mẹ chồng nhưng mình may mắn có mẹ ck tuyệt vời lắm! Chăm mình hơn cả mẹ đẻ của m ấy
     

Chia sẻ trang này