Lòng em đang trĩu nặng các mẹ ạ, vợ chồng em đã có trai có gái 1 bé 6 tuổi và 1 bé 3 tuổi. Chẳng may em lại dính bầu, em lại vừa chuyển công việc đang còn phải cố gắng phấn đấu, chồng em lại làm trong quân đội, 2 vc lại mới mua nhà còn nợ chút tiền. Thời điểm này với em đang khó khăn rất nhiều vậy mà em lỡ dính bầu, em thương con lắm, nghĩ cũng tội lỗi lắm, con đã phải tu bao nhiêu kiếp mới đến đc cuộc đời này không nhẽ bố mẹ lại lỡ tước đoạt mất cuộc sống của con. Chồng em cũng là người rất trọng tình cảm rất yêu thương vợ con nhưng anh nói nếu để thì bao nhiêu cố gắng từ trước đến giờ tan biến hết anh sẽ bị kỷ luật bị cắt chức. Em đau lòng vô cùng, rất thương mấy bố con, nhưng nếu phải bỏ con chắc em trầm cảm mất mà để thì cuộc sống vô cùng khó khăn còn các anh chị của cháu sẽ không có điều kiện học hành đoàng hoàng. Các bố mẹ giúp em 1 lời khuyên để em an lòng ạ
mình thì nghĩ qđ là ở 2 VC bạn, nuôi đc con và chăm sóc đc con thì hãy sinh con ra. thương con ai mà chẳng thương nhưng đôi khi đc cái này thì mất cái khác. Con đến với mình là cái duyên, thấy đủ khả năng nuôi nấng và chăm sóc thì cứ cố nhé b
Đảng bộ kỷ luật & cách chức 1 người bố vì họ lỡ có thêm 1 đứa con nhỏ. so sad! Hy vọng mn vững tâm vượt qua bão!
Đúng tâm trạng chị cách đây 3 tháng em ơi. Chị cũng 1 bé 8 tuổi rưỡi, 1 bé 5 tuổi rưỡi, cũng đủ nếp đủ tẻ, 2 lần đều mổ, mới dứt nợ mua nhà hồi đầu năm, bản thân chị vừa nghỉ việc, chồng làm giảng viên trường cảnh sát... Lúc chị biết là lỡ đứa thứ 3, mới chậm 1 tuần... Thật sự là ngoài khóc ra, chị chẳng biết làm gì. Cũng nghĩ như em, biết bao khó khăn vất vả, thương 2 đứa lớn đến tan nát lòng...điều khó nghĩ nhất là thương 2 đứa lớn ấy. Chị đến bệnh viện 2 lần. Nhưng cũng may là lần nào cũng đông, ngồi chờ rồi lại thấy thương sinh linh bé bỏng, tội nghiệp trong bung mình quá, lại nghĩ cố gắng vài năm, sẽ có đứa nhỏ đáng yêu như 2 đứa lớn. Do dự mãi rồi chị cũng giữ bé lại, đến hôm nay là 16 tuần rồi. Và ko hối tiếc vì quyết định ấy
Theo mình sinh chót có rồi thì sinh bé ra thôi, con trẻ đáng iu lắm, bỏ con tội nghiệp, nếu con nhà khá giả họ ăn sữa ngoại mình ko có đk dùng sữa nội vậy.
Giữ con bạn ơi. Bỏ con bạn sẽ có chuỗi ngày giằn vặt đến hết đời. Và chắc chắn bạn không thể hạnh phúc trọn vẹn. Sinh con ra thì bạn sẽ nở nụ cười trọn vẹn, dù gian truân cỡ nào bạn vẫn luôn có động lực là con. Và rồi cuối đời bạn mãn nguyện vì những đứa con của mình. Bạn sẽ nỗ lực được hết mình vì con. Nhưng bỏ bạn ko có được điều đó. Mà chỉ thấy ám ảnh.
Giờ bộ đội thoáng rồi mà. ck em cũng bộ đội nè. em cũng đc 2 đứa, đứa thứ 2 mới có 9 tháng mà thi thoảng ông lại hỏi "Khi nào đẻ đứa nữa mình?" Đơn vị ck em cũng nhiều anh chị sinh 3 đứa lắm. Con mới quý, kỷ luật chỉ là hình thức thôi, lên chậm 1.2 năm. Chúc mn sớm quyết định đúng đắn.
Phụ thuộc vào quyết định của anh chị thôi. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau mà. Với em thì chắc là em thôi ạ.
Em đã trở lại và vượt qua cơn bão. Sau bao khó khăn thì mẹ con em đã có thể mỉm cười. Bé con nhà em đã được 7 tháng vô cùng đáng yêu, vì các con em đã nỗ lực nhiều hơn, cuộc sống đã tạm ổn định rồi ạ, cảm ơn cả nhà
topic là câu trả lời rồi. Bạn đang có khó khăn rồi, giờ đừng đeo thêm khó khăn nữa. Lúc bầu bí có thể cố được, chứ nuôi 1 đứa trẻ ko đơn giản (chắc bạn biết rõ cái này). trường hợp bé mạnh khỏe đề kháng tốt thì ko sao, chứ đề kháng yếu, mà với tình hình môi trường, thời tiết khí hậu như này thì quả thật rất gian nan đó. Lúc đó ko những bạn khó khăn, mà bé sẽ phải chịu thiệt thòi vô cùng. 1 đứa trẻ mà suốt ngày thuốc thang thì làm sao có thể bằng các bạn cùng lứa, chưa kể điều kiện gia đình khó khăn, chắc gì đã chăm sóc cho con được đầy đủ. Nên đành chấp nhận buông thôi! Chân tình
K biết mn quyết định tn. Chứ sau khi tư vấn cho mn đc khoảng 3 tháng thì e cũng bị nhỡ đứa thứ 3. Bạn đầu 3 tuổi. Bạn 2 mới 1 tuổi. Dù e đẻ mổ, bs cũng bảo nguy hiểm mà e vẫn qđ giữ và sinh con. Giờ bạn ấy đc 2 tháng rồi. Vất vả nhưng rất hp. Chỉ tết sang năm thôi là ổn hết rồi nên rất mừng mn ạ.
Chúc mừng mn. Út nhà tớ cũng 9 tháng rồi. Vất vả nhiều lắm, nhưng ko sao. giờ nhìn 3 đứa nhóc líu ríu, yêu vô đối
Chị cũng mổ cả 3 bé này em. Hí hí. Vài tháng nữa thôi (tầm đến tết), bạn ấy biết bò rồi ríu rít với anh chị thì nhìn thích lắm ý. Chúc mừng cả gia đình. Nhiều khi ngồi nghĩ linh tinh, là chi phí từ ngày bầu nó đến giờ, đại khái mất abc triệu, nhiều thế. Cơ mà ko có nó, chắc cũng chả để dành được 1/10 số đấy ý. Có con là lãi rồi
Vâng chị ạ. Có con là lãi nhất ạ. Chứ tiền có lại hết, hết lại có không biết đâu được. Nhà e 3 bạn đều nhỡ nhưng chưa khi nào e có ý định bỏ con cả. Giai đoạn khó khăn qua đi mới càng thấy qđ của mình là sáng suốt. Con vẫn là quý giá nhất ạ.