Các mẹ ơi, có mẹ nào mới sinh em bé, mổ đẻ (lần 1, 2, 3) ở viện C trong tháng 8 này ko ạ? Cập nhật giúp mình chi phí mổ đẻ với. Mình bầu lần 3, đc 32 tuần rồi. HÔm qua đi khám mà viện phí tăng sốc quá. Phí khám từ 100k lên 300k. Giờ là khám dịch vụ toàn bộ luôn, bên 56 Hai Bà Trưng cũng như trong viện là đồng giá. Siêu âm 4D từ 200k lên 300k, xét nghiệm nc tiểu từ 37k lên 50k. Hqua mình chỉ làm có thế thôi. Đi hỏi chi phí ở phòng tài vụ mà họ ko nói, hic. Nhưng mình thấy buồn cười nhỉ, lẽ ra khi đăng kí đẻ thì mình phải đc biết rõ chi phí thế nào để còn chuẩn bị chứ, sao họ lại ko cho mình biết hic. Mẹ nào mới sinh chia sẻ giúp mình nhé. Mình dự sinh ở đây nhưng chi phí mà tăng đột biến quá thì có khi phải chuyển viện khác.
Mình mới đi làm hs sinh ở C, cp hss hết khoảng 1.5 triệu. Mình sinh mổ lần 2, nên hỏi gói dịch vụ trọn gói, Bs bao là 25 triệu-là cp trả bệnh viện, k hiểu có ps thêm cp gì nua k? Cũng đang thắc mắc nếu chờ đến sinh dạng có dấu hiệu vào sinh kiểu cấp cứu để thanh toán bao hiem thì có phòng dịch vụ được không . Mẹ nào có kinh no vừa sinh xong ở day chia se với a, Haizz, mình 35 tuần roi
Mình hơn 36 tuần rồi. Sáng nay vừa đi khám hỏi nhưng ở viện cứ trả lời chung chung. Mình ko hiểu tại sao lại ko làm rõ đc thắc mắc về chi phí cho ng bệnh nhỉ? Sang bên nhà D thì họ cho 1 tờ giấy thông báo dịch vụ mổ đẻ chọn bác sĩ là 10tr, chỉ tính riêng tiền mổ dịch vụ. Còn các dịch vụ khác họ cũng ko nắm đc và bảo thực tế dùng gì thì tính cái đó (giường nằm, ....). Phí đóng ban đầu là 20tr.
Chết thật, sao chi phí khám, siêu âm, với sinh ở C tự nhiên tăng chóng mặt thế hát các mẹ? Hôm mình 12w tầm 10/7 mới tháng 7 cách đây hơn 1 tháng thôi mà khám trong Viện (ko phải bên 56HBT nhé), vẫn là 100K khám, 200K siêu âm 3D/4D. Mình đang dự định sinh thường bé 2 ở đó, ko hiểu chi phí tăng thì chất lượng có tăng ko? Có bớt đông ko?
tăng từ 1/8 mẹ nó ạ. Giờ khám ở trong viện hay bên 56HBT là như nhau, đồng giá khám 300k, SA 4D 300k. Chất lượng dịch vụ có chút cải thiện (khám bên nhà K mới, sạch sẽ, khám, XN, siêu âm cùng 1 tầng, bầu đỡ phải đi lại, nhà VS sạch sẽ, nhân viên lau dọn liên tục, nhân viên tư vấn cũng lượn vè vè bên cạnh hỏi han và chỉ dẫn) nhưng vẫn quá đông và vẫn phải chờ đợi lâu. Hôm qua mình chỉ có khám, sa 2D và xn nc tiểu mà hết cả buổi sáng. Tớ đến xếp hàng từ 6h hơn, đến hơn 10h mới xong. Viện C thì chả khi nào bớt đông cả =((
thà nào hôm trước e khám bên nhà K cứ thắc mắc sao phí khám tận 300k , xong thấy sạch sẽ với có mấy bà cứ lượn lờ chỉ dẫn đã nghi nghi rồi. Thì ra là chuyển thành khám dịch vụ cả rồi
Chuẩn tăng giá luôn các mẹ ạ. Không biết chi phí đẻ thường thì giờ là bao nhiêu rồi. Lúc đến lượt đóng tiền khám thai (định kì), mình còn bị hỏi đóng trước 2 triệu nhé, ko dùng hết sẽ trả lại, mà mình chẳng mang đủ tiền. Nên chỉ đóng đúng 300K tiền khám, siêu âm 3D là 300K, xét nghiệm nước tiểu 50K = Tổng cộng 650K Khu khám mới ở nhà K, làm theo kiểu mới như Thu Cúc, hay VietSing, sạch sẽ hơn... Hôm mình đi khám ko đông lắm, SA đợi vài người thôi, khám cũng vậy. Khám Phụ khoa hay khám thai chung luôn. Có 1 vấn đề là các bác sỹ siêu âm 3D/4D đều lấy từ các bác sỹ trước làm ở khu siêu âm 2D (vì mình toàn khám trong đó nên bác sỹ sa 2D mình nhìn quen mặt luôn). Mình cảm giác siêu âm 3D , 22 tuần mà rất nhanh , ko kỹ như hồi mình SA 3D 12 tuần ở khu nhà H cũ (chi phí có 200K), thì bác sỹ làm rất kỹ lưỡng cẩn thận, nói chuyện nhẹ nhàng. Còn giờ giá dịch vụ tăng nhưng thái độ bác sỹ, nhất là y tá thì cũng vẫn phập phù như vậy, có nghĩa là tùy người tùy hôm mà các mẹ có bị gắt gỏng hay không . Mấy bà bác lao công già chẳng hiểu bận rộn căng thẳng thế nào mà quát mẹ bầu đánh rớt nước ra sàn xơi xơi ấy. Em ngồi đợi siêu âm mà nghe bà bác ấy nói cái gì mà "Nước đó ko để uống thì để chết ah??!" Quyền lực thật! Khiếp, nghĩ cũng khổ cho cho các thượng đế mà như con sâu cái kiến với cả bà lao công trong bệnh viện. Xong mấy bà ấy ngồi túm tụm trước cửa nhà vệ sinh chả hiểu làm gì? Trông dép nhà WC mới chăng?