sai thì phải nhận và sửa. Thú nhận nếu ck đủ bao dung đón nhận, còn nếu ko đc thì em phải rút lui vì chính bản thân mình gây ra lỗi lầm đó thôi
Cái vụ này căng à nha, đúng là ko biết giải quyết thế nào thật, bạn thử nc với ng kia xem, mà nói chung là cũng k đc
Hi. Giờ thì bé khỏe bé ngoan chứ chị? Vì mẹ có hơi men mà con sinh ra khổ vậy. Mai này nó không giống bố thì to chuyện rồi đây.
thôi, cố gắng hết lòng vì chồng con, tạo điều kiện cho bố con nó gần gũi nhau. Biết sai thì sửa, sau này sinh cho chồng 1 bé khác, nếu chồng k tha thứ cho thì âu nó là số phận.
Xong rồi các mẹ ah ! Em đa thú nhận với chồng rồi và kết quả là trưa ngày thì thấy chồng em về cầm 800 triệu đặt lên tờ ly hôn. Chúng e cưới nhau hơn 2 năm vì một phút nhất thời đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước khi cưới anh ấy có nhà có xe. Nên ly hôn a ấy đưa cho số tiền đó bảo chăm sóc bản thân và tìm mở lấy cái cửa hàng nhỏ mà buôn bán. Em cũng xin tha thứ nhưng anh ấy đi công tác tác gần 1 tháng này rồi.
chồng em như vậy cũng là cao thượng rồi, e nên ra đi để giữ lại lòng tự trọng của mình. Chúc em sớm tìm đc hp mới cho mình
tại bạn chưa có bé nào với chồng nên níu kéo cũng khó lắm, đàn ông mà đã dứt khoát thì khó lòng níu kéo......
lầm lỡ trong lúc hai vợ chồng đã cưới hả chị? em nghĩ sau khi đẻ thì nên xét nghiệm rồi thú nhận với chồng nếu đó không phải là con của chồng, chứ sau này bể chuyện thì mệt lắm chị à