giành chút thời gian buổi tối và sáng sớm trong tuần là ok c, vì ban ngày mẹ đi làm, bé đi học, nếu về muộn con đã đi ngủ thì ko chơi với con dc chút nào
. Công nghệ xóa khoảng cách về mặt địa lý hơn nhưng lại làm người ta xa nhau hơn là vậy. Mình đang tập kiên quyết tối là không cầm DT lướt nét, sau 10h không có ĐT trong phòng ngủ.Còn tivi hầu như mình k xem từ khi còn là SV tới giờ nên k khó cai. Khó nhất chắc khoản lướt Net. Khá gian nan. Nhưng bắt đầu có khuôn khổ và con thì đang được hưởng nhiều lợi ích từ đó.
. Đây là mặt trái của công nghệ. Để giữ mình ngoài dòng chảy công nghệ là điều thật khó làm với bố mẹ thời hiện đại. Nhiều lúc mình chỉ muốn đi đâu thật xa 1 mình, không đt, k máy tính, để mà nhìn ngắm, để sống chậm lại. Chợt nhận thấy có những thứ đẹp rất đỗi hiển hiện mà ngày thường cứ mải cắm mình vào MT. ĐT chẳng thể nào nhận ra được. Có phải càng hiện đại con người ta càng ít hạnh phúc hơn chăng?
Nhà mình cũng thế, hai vợ chồng đi làm hôm nào cũng gần 8h mới về đến nhà. Con thì gửi 2 ca, 1 ca ở trường, 1 ca thuê một bà đón về cho ăn uống, tắm táp. Đón về là chỉ cho chơi với hàng xóm tí rồi lên giường ngủ. Nghĩ dành ít thời gian gian cho con mà thấy tội con quá
Tính ra, một ngày mà dành thời gian cho con (không có làm bất cứ thứ gì khác) được 30 phút không mn nhỉ?
Cho dù vòng quay của cuộc sống dù có thế nào thì cũng nên cố nén lại trong lòng để gần hơn với con, nhiều khi đi làm về áp lực công việc,mệt mỏi v.v.. nhưng khi nhìn thấy con vui chơi là mình quên hết tất cả. Hạnh phúc là đấy.
Nghiện nặng thì mới đúng. . Cái này cai cần quyết tâm dữ lắm. Bạn thử gò mình vào mot thời gian biểu cố định cho viec dùng sau buổi tói đi làm về xem. Dần rồi sẽ bớt.
cố gắng sắp xếp thơi gian bên con một chút bạn nhé, con học hỏi từ mẹ nhanh hơn từ những ng khác đấy
Vì cơm áo gạo tiền mà nhiều khi ta bỏ quên điều quan trọng nhất của cs. B nên sắp xếp lại thời gian trong ngày cho phù hợp, phần cho công việc, phần cho gđ, phần để chăm sóc bản thân....
Do áp lực từ công việc, phần lớn các gia đình tại thành phố “giao phó” con cái của mình cho người giúp việc trông nom. Từ những em bé 2,3 tháng tuổi đến các trẻ 3,4 tuổi. Việc các em dành hầu hết thời gian tiếp xúc, trò chuyện với người giúp việc dễ dẫn đến hiện tượng trẻ bám người giúp việc hơn bố mẹ.
Con cái là người cần phụ huynh luôn bên cạnh nhất, đặc biệt là trong giai đoạn chúng ở tuổi dậy thì, nếu bạn có quá nhiều công việc phải làm và cộng thêm việc nhà, thì dịch vụ dọn dẹp nhà theo giờ mình cảm thấy rất phù hợp để bạn có thời gian dành cho con của mình. Hiện bTaskee đang có mặt ở 3 thành phố lớn: dịch vụ giúp việc nhà Hà Nội, Đà Nẵng, TpHCM đó.
Bạn có đọc về gia đình của tỷ phú Jack Ma không? Mình k biết cty của chồng bạn ntn, có thuận lợi hay kiếm kha khá không? Nhưng người vợ của Jack Ma đã lùi xuống để chăm lo cho con cái sau khi nhận ra con mình đã sa đà vào điện tử và chơi bời. Dù bạn có núi tiền hay núi bạc nhưng bất chợt nhận ra con mình đã đi sai hướng từ bao giờ, lúc đấy sửa chữa rất khó và lúc đấy dù có tiền bạc vô biên cũng chỉ làm hư con. Bố mẹ làm tất cả cho con nhưng không phải chỉ biết kiếm tiền đưa bọn nó hay mua cái này cái nọ cho bọn nó mà theo quan điểm của mình ở từng lứa tuổi mà có cái gọi là "làm tất cả cho con". Con bạn còn nhỏ, chơi với con, dậy con những điều hay lễ phải, biết được cái nào nên, cái nào không đó là làm tất cả cho con. Khi con bạn lớn hơn đi học cấp 2 vẫn là những cái ân cần và chỉ bảo đó nhưng ở 1 mức cao hơn, về giới tính, về kinh nghiệm sống....
k có thời gian chơi vs con thấy thương con ghê gớm nhưng cv qá nhiều nhủ rằng cuối tuần sẽ dắt con đi chơi nhưng vậy còn quá ít
chị thử cho cháu sống chung với ông bà như thế nào, cả gia đình ở chung, khi bận có ông bà chơi với cháu, để cháu đỡ thấy tủi thân. Dù gì đi nữa chị dành ngày cuối tuần dẫn bé đi chơi để tcam gia đình tiến triển, nếu ko sau này hai mẹ con khó thân vs nhau
Làm thì làm nhưng mà thời gian cho con phải có nha các mẹ, cùng học cùng chơi với các con thì mới hạnh phúc được