e biết là như thế, nhưng mà vẫn muốn tin tưởng c ah, dù sao cũng là vợ chồng vs lại ck e rất quan tâm vợ, đi làm cũng rất đúng giờ, với lại ông ý đi làm đc đồng nào đưa v tất mà, trong túi lúc nào cũng chỉ có 200k thôi, nhiều lúc e còn trêu ít tiền thế mời gái đi chơi thì cho gái trả tiền ah
ck e thì làm giao hàng, lắp đặt, bảo hành điện tử - điện lạnh. nhưng 2 vc ít chia sẻ về công việc lắm cũng ít nc với nhau như kiểu chán nhau rồi í
Chồng em trước làm bê tông, xong lương lậu chán quá nghỉ rồi. Giờ ở nhà bán cá cảnh, bể cá.... Nói chung cứ cái gì liên quan đến cá cảnh là bán hết.
Nhà mình bán và lắp đặt âm thanh karaoke. Lão hay đi lắp phòng hát xa mà cũng nhiều cạm dỗ lắm các mom ạ, vì nhiều ông chủ phòng nuôi gái mà. Sợ nhất nhậu nhẹt xong bị gài hic chứ giống như mẹ @dautuongsach vẫn tin tưởng chồng.