Ðề: Làm bồ anh nhé .... câu chuyện hay thật, một phần thấy rằng đàn ông ai cũng thích cái mới (mà ngẫm ra phụ nữ mình cũng thế cả thôi, chỉ là vì chưa có cơ hội và có khi cũng không dám- vì con cái) ; một mặt giúp chúng thay đổi lại cách sống hàng ngày-thi thoảng mình fải refesh không khí gia đình chứ không nên để nó cứ bình bình lặng lẽ trôi, để cả mình và chồng luôn thấy mới lạ về nhau. Cảm ơn chủ top
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Cuộc sống vẫn luôn là vậy. Thử hỏi trong số chúng ta ai chẳng có những cơn say? Vấn đề là chúng ta phản ứng ra sao, hành động thế nào trong và sau những cơn say đó. Câu chuyện rất hay và tôi nhận thấy cả 3 nhân vật trên đều được nhiều hơn là mất rất nhiều. Chúc cho cả nhà ta luôn hạnh phúc!
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Hẳn nhiều người sẽ trách Tùng lắm, bởi cho rằng Tùng có mới nới cũ, có người yêu rồi mà còn nhìn ngang ngó dọc. Nhưng thử đặt địa vị mình vào Tùng xem ... Rõ ràng Trang là một cô gái rất đáng yêu, Tùng ko yêu mới là chuyện lạ. Tôi đã ở trong hoàn cảnh này, lúc tôi là " Linh" tôi cũng đau khổ lắm, hụt hẫng lắm, cũng hận lắm. Nhưng rồi ... tôi đã tha thứ cho anh tất cả, để giờ này tôi thấy thanh thản với chính mình.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Rất kết cái chữ đo đỏ của bác này. Ở cuộc đời nên gắn chữ "nghĩa" vào cuộc sống vợ chồng và tình yêu đôi lứa. Sự đam mê có thể đến rồi đi, xảy ra với người này người khác nhưng cái "nghĩa" thì chỉ có thể xảy ra với một người.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Mình nghĩ không hẳn Linh không lo được nhiều cho người mình yêu, ham muốn của con người là vô hạn, và ai cũng có nhược điểm của mình. Linh và Tùng yêu nhau 4 năm rồi nên cảm xúc mới mẻ không còn nữa mà thay vào đó là những hoạch định cho tương lai. Tùng muốn tìm kiếm những rung động mới mẻ, khác với cung bậc tình cảm đang trải qua với Linh, chắc chắn Linh và Tùng cách đây 4 năm cũng như thế thôi, vừa chia tay nhau lại muốn gặp nhau, không nỡ rời. Còn Trang thấy thích thú khi được đi chơi với Tùng trong khi cô đang cần sự an ủi nên mới làm vậy để thể hiện tình cảm với Tùng. Nếu là mình thì mình cũng khó có thể nấu cơm trưa cho người yêu rồi mang đến. Nói chung các cụ nói câu "có mới nới cũ" cấm có bao giờ sai.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Nếu gặp được người thực sự mình thích thì cứ thế tiến hành cũng được hehehehehe!!!!!!!!!nếu thực sự thích thì có cố cưỡng lại cũng không được .
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Mình cũng đồng quan điểm với mẹ này. Nhất là với những người có gia đình rồi, cần phải để ý đến cái nghĩa - nó chính là sợi dây gắn kết gia đình, giúp mọi người nhìn nhận vấn đề với con mắt bao dung rộng lượng hơn.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Topic hay quá, hôm nay mình mới vào đọc mà đọc đi đọc lại mấy lần . Đúng là nhiều khi vợ chồng cảm giác cũ quá rồi không còn những rung động , cảm giác nhớ nhung như thuở mới yêu . Cảm ơn chủ topic nhé
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Lâu lắm rồi mình không còn cảm giác rung động thật sự như ngày xưa ,,,có một mốc mà con tim mình rung ring để lại dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong lòng mình nhé .
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Hehe, các mẹ này vẫn là những cô gái dạt dào lắm nè, dễ "say nắng" hả, đúng thía, đọc truyện này mà ngẫm phòng khi có ngày mình thích những sự ngọt ngào được làm mới, hehe...
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Câu chuyện rất hay,mình tin xã hội bây giờ 10 người đàn ông có đến 8 người đàn ông sẽ như Tùng nhưng khác một cái là 8 người này chủ yếu là lợi dụng chứ không mấy ai rũ bỏ 4 năm yêu nhau(hoặc vợ chồng) đầy kỷ niệm để rồi làm lại từ đầu !câu nói của Trang thật đúng có thể rũ bỏ Linh được thì khi gặp người khác chắc cũng rũ bỏ tình yêu nốt....!
Ðề: Làm bồ anh nhé .... đoạn đầu giống câu chuyện của mình cách đây gần 6 năm, khi mới chia tay người yêu. cũng có 1 ng đề nghị anh sẽ làm bồ em đến khi em quên hẳn Tùng... đoạn đầu giống dã man con ngan ý. khác cái là guy đó vẫn quay về với người yẻu, mình thì 1 thời gian sau cũng chán... và người khiến mình k còn nghĩ ngợi lung tung về người xưa, ngày xưa là chồng yêu
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Mình nghĩ chuyện này phần đuôi ko có thật, đàn ông bây giờ bồ bịch nhiều nhưng ít ai bỏ người yêu hoặc bỏ vợ để lấy bồ lắm, ngoài ra phụ nữ cũng ít ai cứng cỏi được như Trang, ko ai có thể bồ bịch mà lạnh lùng quay lưng như thế được, nhất là khi đàn ông đã nói lời yêu.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Nếu tất cả mọi người đều sử sự như vậy thì chúng ta không còn niềm tin với bất kể một ai ....phải chăng họ đều là những người như nhau ,cũng chỉ vì muốn lấp khoảng trống mà có thể hành động thế .